27/1/20

1.673. SÁU CHỮ CHO GIÊNG


Mộc Nhân

Mưa rơi làm ngày không nắng
Tháng Giêng cỏ hóa màu lam
Có ai thả chùm dĩ vãng
Trôi vào ngày đã xa xăm
 
Nắng tan vào chiều hoang vắng
Mình ta lặng giữa hoàng hôn
Cánh chim nhập nhoà bóng tối
Phai cùng mùi rạ góc cồn

Hàng cau thả chùm hoa trắng
Quyện thành nỗi nhớ mênh mang
Nỗi buồn xua hoài không lặm
Lá khô rơi một chỗ nằm

Gió đâu thốc vào thinh lặng
Duềnh doàng ký ức tháng giêng
Chiêm bao thấy trời vô tận
Cúi chào đất rộng uyên nguyên

Tháng Giêng chim trời lỡ hẹn
Ôm nhau rã mộng trong tay
Dòng sông chảy qua mấy khúc
Dòng xuôi tại thể miệt mài

Không có nhận xét nào: