9/1/20

1.654. BÀI THƠ CUỐI NĂM (9)

            mỘc nHâN

Bài thơ anh viết cuối năm
Bây giờ đọc lại nhúng chàm thơ ca
Ngôn lời có thể đoán già
Đoán non đoán đại nghe ra mịt mù
 
Từ hôm trời bủa sương mù
Anh về giũ áo lá thu đổi màu
Muôn vàn niềm nỗi xôn xao
Nhìn trăng châu thổ chiêm bao lũng ngàn

Trùng lai giây phút sẵn sàng
Trùng phùng vô lượng rõ ràng hồi sinh
Nhìn em rất đỗi tình hình
Biết bao cơn cớ bất bình tiêu diêu

Chào em hồn cốt mỹ miều
Giữ nguyên tại thể dù điêu tàn đời
Im ru thảng hoặc đôi lời
Niềm vui cựa quậy cho phơi phới mùa

Em ngồi dưới tán cây thưa
Hôm qua mộng mị như vừa hôm nay
Dường như bên khóe cay cay
Anh gác bút
                        hẹn ngày rày năm sau.
         


Không có nhận xét nào: