8/1/20

1.653. BÀI THƠ CUỐI NĂM (8)

mỘc NhÂn

Bài thơ anh viết cuối năm
Gieo vần lộn xộn và băm nát từ
Kể từ tản mác đến chừ
Dung nhan em vẫn đỏ lừ vành tai

Mây Tần mưa Sở lai rai
Cuối năm cải tiến phen này hồi sinh
Anh vô xứ đạ một mình
Biết em thác loạn hài hình hiến dâng

Náu nương núp bóng lão đần
Rồi ra thì cũng chỉ ngần ấy thôi
Lai sinh tái ngộ bồi hồi
Cám ơn từ độ xa xôi huê tình

Trái tim nằm ở ngực mình
Đôi khi cao hứng thình lình bỏ đi
Hôm nay núp bóng từ bi
Ngày mai tao ngộ có khi rộn ràng

Tháng chạp phiêu hốt gió ngàn
Ra giêng ngậm bóng sương tràn mù sa
Bài thơ anh viết tà tà
Ngẫm rằng chữ nghĩa cũng là vô ngôn

Bài liên quan:BÀI THƠ CUỐI NĂM (1)
                    BÀI THƠ CUỐI NĂM (2)
                    BÀI THƠ CUỐI NĂM (3)
                         BÀI THƠ CUỐI NĂM (4)
                    BÀI THƠ CUỐI NĂM (5)
             BÀI THƠ CUỐI NĂM (6)
             BÀI THƠ CUỐI NĂM (7)
             BÀI THƠ CUỐI NĂM (8)
                
                

Không có nhận xét nào: