29/9/21

2.183. ĐIỀU ANH SỞ HỮU

           Mộc Nhân 


Điều anh sở hữu là sự sống, muông thú, cây cối và phiến đá 

chúng đều có cuộc đời linh hồn và tên gọi

dạy cho ta bao điều chưa hề biết

 

Trong đêm hoang

liệu em có nghe thấy

tiếng sói tru dưới ánh trăng đượm buồn

thốt ra từ cổ họng dữ dằn

đằng sau âm vọng ấy là nỗi đau đồng loại

hay thống khổ sinh tồn

 

Trong khu rừng

liệu em có cảm nhận

lời rên xiết thầm lặng của lớp thực bì ẩm mục dưới gốc

ẩn sâu trong những cựa quậy ấy là lời trăn trối

nỗi đau nhen lên niềm vui mùa mới

 

Bên sườn đồi kia

liệu em có nhận ra

tiếng khô khốc của đá

bất chợt lăn xuống dốc trong ngày đất ngậm nước

dịch chuyển thành một hủy hoại

sinh linh chưa kịp trở mình

 

Điều anh sở hữu là sắc màu gió ngàn có cả u tối

là quả ngọt mọng có cả vị đắng

là hơi thở góp gió nâng cánh chim mùa thiên di

là núi đồi lặng khuất đêm hoang

và tình yêu suy niệm

 

Điều anh sở hữu là đất đai quê nhà

nơi cha ông chúng ta đã khai khẩn về phía nam

nơi chúng ta đã lớn lên

và nơi trái tim

có tiếng gọi từ những vì sao.



Không có nhận xét nào: