5/9/21

2.164. TRÊN FACEBOOK CÁ NHÂN

 

Lưu lại những status trên facebook cá nhân đầu tháng 9/ 2021 (đề tài: mùa dịch)

CHƯƠNG TRÌNH NGHỈ LỄ 2/9:

1. Buổi sáng:

- Điểm tâm theo tiêu chuẩn Châu Âu (gần đạt): món mỳ HaoHao.

- Thưởng thức cà phê thương hiệu nổi tiếng: Manvef (Mang về).

- Đọc sách "Chúng ta từ cõi lao đao".

- Tham quan phố phường và hát ca khúc chủ đề : "Ngồi nhìn ra đầu ngõ".

2. Buổi trưa – chiều:

- Thưởng thức ẩm thực DeTruCu (Để trước cửa).

- Chiều đi lướt sóng trên bãi biển Vieteo, nếu biển Vieteo lặng sóng chuyển qua lướt sóng tại biển MoBai.

3. Buổi tối:

- Thưởng thức đặc sản Thái Lan: mì Lẩu Thái.

- Xem ca nhạc tại sân khấu lớn: Du-tút.

4. Khuya:

- Tham gia Talkshow: "Phương Hằng và tình yêu vĩ đại dành cho nghệ sĩ".

- Đọc thơ Bùi Giáng trước khi ngủ: "Ngày mai chẳng biết ra sao nữa/ Mà có ra sao cũng chẳng sào."

(Tua này được nhà tổ chức cho nợ - thanh toán sau)

***

NGÀY ÂM NHẠC VIỆT NAM

Hôm nay 3/9 là Ngày Âm nhạc Việt Nam. Giữa mùa đại dịch: chết chóc, đói khổ, giam hãm... ngày này lặng trầm như một khúc nhạc buồn; chẳng ai nhắc tới. Tuy nhiên mỗi ngày dù vui hay buồn chúng ta đều nghe nhạc. Từ lúc chào đời, tuổi thơ, lớn lên, lập thân, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay đều có âm nhạc. Vậy nên ghi lại vài dòng nơi đây để nhớ đến ngày này, trong niềm đam mê của mình với âm nhạc.

Xin đừng ném đá rằng "Chết tới nơi mà còn nói chuyện nhạc" - khi bạn đang tiễn người thân quen của mình đến lò thiêu (huyệt mộ) hoặc nhận hũ tro cốt trong tiếng nhạc - nhạc kinh, nhạc tang, nhạc thánh. Giờ đây, tùy tâm trạng, bạn hãy chọn nghe 1 khúc nhạc.

***

DI CHÚC BẠN TÔI

Bạn tôi là NĐP, giáo viên một trường THCS ở Tp Đà Nẵng – chuẩn bị đi tiêm vacxin ngừa covid-19 theo kế hoạch của đơn vị. Trước khi đi anh “trăn trối” (di chúc) những điều sau đây, nhờ anh em chia sẻ, làm chứng và giám sát thực hiện về sau:

1. Tôi có bệnh nền nhưng hiện nay tôi khỏe mạnh, ăn uống, chơi bời, sinh hoạt bình thường, đảm bảo theo kịp anh em. Tôi đồng ý tiêm và quyết định tiêm hay không là do bác sĩ. Nếu rủi ro tử vong tui không oán trách hoặc kiện cáo.

2. Trong trường hợp rủi ro tử vong, tôi yêu cầu ghi trong giấy báo tử (hoặc bệnh án hoặc biên bản) là: “chết do tiêm vắc xin Covid-19”, tuyệt đối không được ghi "chết do bị bệnh nền". Nếu cơ quan y tế ghi "chết do bị bệnh nền" thì người nhà tui sẽ ủy quyền cho luật sư tiến hành khởi kiện về tội báo cáo không trung thực trong thông tin dịch tễ (gian dối).

3. Khi đã chết: (a). Sử dụng dịch vụ mai táng Thiện Tâm số 705 Trường Chinh, ĐN theo hợp đồng đã kí trước và thiêu xác tại lò An Phước Viên – Tp Đà Nẵng. (b). Không đi coi thầy, coi giờ mà gia đình tự quyết theo tình hình chung. (c) Khi liệm mặc bộ đồ tây, mang giày, không bỏ gạo muối vào miệng. (d) Nghi thức đơn giản, không bày biện bàn thờ phật, không mời thầy tu, không kinh kệ, không cúng cơm, không chiêng trống, không nhạc, không kèn tây.

4. Đặc biệt chú ý: sử dụng máy nghe nhạc mi ni đặt trên quan tài mở file nhạc có sẵn gồm 134 bài nhạc tuyển chọn của The Beatles, ABBA, Bee Gees, Scorpion, Smokie, Richard Clayderman. Nhớ sạc pin máy để không bị gián đoạn nghe nhạc.

5. Sau khi xe chở quan tài rời đi và 1 đại diện gia đình đi theo, không cần người nào đưa tiễn. Xem như chia tay nhau gọn nhẹ và xe tang không dừng lại ngã ba cúng giữa đường, trừ khi dừng lại vì gặp đèn đỏ.

6. Gia đình không nhận tro cốt. Lò thiêu để tro cốt vào chỗ tập trung nào đó tùy ý.

7. Kinh phí: mở tủ sách lấy quyển “Yesterday-60 năm The Beatles” của Mộc Nhân Lê ĐứcThịnh tặng, trong đó có gói tiền đủ chi phí các loại dịch vụ. Thẻ ATM cũng nằm trong đó, mật khẩu thẻ là số nhà mình lặp lại 2 lần, rút hết tiền tùy ý sử dụng, chia chác rồi hủy thẻ.

8. Không cúng làm tuần, chỉ cúng giáp năm và mãn tang với cơm, rau, chén xì dầu có ớt.

9. Nếu tiêm vắc xin mũi 1 vẫn còn sống thì bản di chúc này có giá trị cho lần tiêm mũi 2, mũi 3...

(còn một số điều riêng tư bí mật, bổn Mộc không đăng nơi đây).

LƯU Ý: Nhờ anh em, bạn bè còn sống giám sát, nhắc nhở, khuyên nhủ gia đình tôi thực hiện di chúc này. Tránh trường hợp như lịch sử nước ta, di chúc một đàng chúng sanh làm một nẻo khiến người chết không siêu thoát được.




 

 

Không có nhận xét nào: