27/12/24

3.372. TỰ KHÚC 18 - SONG OF MYSELF 18 – by Whitman

  Mộc Nhân dịch (1)

From "Song of Myself" - Section 18, by Walt Whitman (2)




Section 18:

Tôi đến với âm nhạc mạnh mẽ, với kèn cornet và trống

Tôi chơi nhạc diễu hành không chỉ cho những người chiến thắng được công nhận,

Tôi chơi nhạc cho những người bị chinh phục và bị giết.

 

Bạn đã nghe nói giành chiến thắng là tốt?

Tôi nói rằng ngã xuống cũng là tốt

Những chiến bại hay chiến thắng đều cùng một tinh thần

 

Tôi đánh trống và gõ nhịp cho những người chết,

Tôi thổi những âm thanh to và vui nhất cho họ.

 

Hoan hô những người thất bại!

và những người có tàu chiến bị chìm dưới biển!

và những người đã chìm dưới biển!

và tất cả các vị tướng đã thua trận

và tất cả những anh hùng chiến thắng!

và vô số anh hùng vô danh 

ngang hàng với những anh hùng vĩ đại nhất được biết đến!

---------------

(1). Text Available Here

(2). Full Text Here

(3). Lời bàn của Mộc Nhân: Trong phần 18 này, tác giả dành hoàn toàn cho hình ảnh chiến tranh. Điều này thể hiện từ những trải nghiệm của Whitman trong Nội chiến. Whitman tiếp tục mở rộng ý tưởng rằng mọi người đều chia sẻ những điều thực sự thiết yếu trong cuộc sống: bài hát, nước, luật pháp, v.v. Thật khó để biết liệu ông ấy đang nói theo nghĩa đen hay nghĩa bóng và so sánh suy nghĩ của mình với những điều thiết yếu này. Về chủ đề chiến tranh, ông nói rằng bài hát của mình dành cho cả người chiến thắng và người chiến bại. Những người thất bại trong trận chiến cũng xứng đáng được khen ngợi không kém những người thành công. Và tư tưởng củ ông là không nên chia thế giới thành "người chiến thắng" và "kẻ thua cuộc". 

----------

* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân


 

Không có nhận xét nào: