Đà Lạt không chỉ được biết đến với những cánh đồng hoa bát ngát, những đồi thông xanh ngút ngàn mà còn là thiên đường săn mây. Buổi sớm mai như chìm trong không gian hư ảo, với màn sương lạnh bao trùm lên toàn thành phố, ẩm ướt, lạnh giá.
Khoảnh khắc bình minh Đà Lạt thật đẹp đẽ và quyến rũ. Lúc đó,
thành phố ẩn mình trong sương sớm, vừa mơ màng, vừa huyền bí và tinh khôi.
Đặc biệt, vào thời điểm
này bạn có thể trải nghiệm săn mây để cảm nhận được những tinh vân của chốn này cùng với nhiều khoảnh khắc
đáng nhớ.
Bạn có thể ngắm mây Đà Lạt
trên những đỉnh cao ven đường, mây bồng bềnh dưới thung lũng hay bên hẻm núi,
đan vào rừng cây; hoặc di chuyển đến những điểm săn mây – nơi có nhiều mây như
thung lũng Cầu Đất, đèo Đ’Ran…
Phía trên đám mây là ánh sáng và phía dưới mây là sự sống.
Nơi đây như là nấc thang
lên thiên đường mới những áng mây dày, che kín cả một vùng, mênh mông hư ảo.
Mây là tấm thảm chân của Trời, là tấm drap của Đất, nhưng lại là bức màn nhung mỏng ảo diệu của người.
Trong nắng sớm, mây chưa tan, tất cả các giác quan đều mở ra để cảm nhận vẻ đẹp của đất trời: mãn nhãn với màu mây, màu cỏ cây - tiếng chim, tiếng gió, thông reo – mùi thơm hoa trái – cảm giác se lạnh thấm qua da thịt và tâm trí thả lỏng trôi theo miên tưởng…
Thiên nhiên là một đám
mây thay đổi, luôn luôn và không bao giờ giống nhau.
Mây có thể che mờ tầm
nhìn của người nhưng lại mở ra những điều đầy sức tưởng tượng...
Đà Lạt, những ngày cuối tháng 8/2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét