Bạn không cần phải quá dẻo dai
chỉ cần một lần đi qua những dặm đường
núi rừng, đèo dốc, sông suối
và mang theo ánh nắng của riêng mình
là bạn đã đủ nội lực.
Bạn cũng không cần phải cuồng yêu
chỉ cần chiêm ngưỡng đoá hoa trong sương sớm
nâng niu chú mèo và ve vuốt bộ lông tam thể
hay ngắm một cô gái đẹp cắt ngang tia nắng
yêu những gì đáng yêu
là bạn đã đủ tình yêu trong đời.
Hãy kể cho tôi nghe niềm vui và nỗi buồn của
bạn
tôi sẽ kể cho bạn nghe sự tuyệt vọng của
tôi
nếu cần một bàn tay giúp đỡ
bạn sẽ tìm thấy nó ở đầu ngón tay mình
và bạn không đến nỗi phải thất vọng
mọi thứ phải đối mặt đều có thể thay đổi.
Thế giới vẫn tiếp diễn
mặt trời lặn để mọc lại và nắng rát để có
ngày mưa mát dịu
gió đi qua thảo nguyên và những tán cây rừng
núi non và dòng sông
trên bầu trời xanh trong, đàn cò trở về tổ.
Thế giới vẫn hiện hữu trong trí tưởng tượng
của bạn
mời gọi bạn dưới những đôi cánh ngỗng trời
và bạn luôn nhận biết vị trí của mình
trong thế giới rộng lớn này
mà chẳng cần khẳng định nào cả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét