Những câu nói về vẻ đẹp đa dạng như chính những biểu hiện của nó. Hãy lưu giữ những câu nói về vẻ đẹp sau đây để trân trọng, tôn vinh và giúp mọi người tìm thấy vẻ đẹp của chính mình trong đời sống.
***
1. “Thế giới này vẫn còn
những điều tốt đẹp, và nó đáng để chúng ta đấu tranh.” (There is some good in this world, and it’s worth fighting for.) -
J.R.R. Tolkien.
2. “Vẻ đẹp là cảm xúc
thuần khiết nhất của tâm hồn. Vẻ đẹp nảy sinh khi tâm hồn được thỏa mãn.” (Beauty is the purest feeling of the soul.
Beauty arises when soul is satisfied.) - Amit Ray.
3. “Cuộc sống không phải
lúc nào cũng hoàn hảo. Giống như một con đường, nó có nhiều khúc cua, lên xuống,
nhưng đó chính là vẻ đẹp của nó.” (Life
is not always perfect. Like a road, it has many bends, ups and down, but that’s
its beauty.) - Amit Ray.
4. “Không gì đẹp hơn một
người nỗ lực hết mình để làm cho cuộc sống của người khác trở nên tươi đẹp.” (There is nothing more beautiful than
someone who goes out of their way to make life beautiful for others.) -
Mandy Hale.
5. “Vẻ đẹp cần một chứng
nhân.” (Beauty needs a witness.) - Zan
Perrion.
6. “Vẻ đẹp là khoảnh khắc
thời gian biến mất. Vẻ đẹp là không gian nơi vĩnh hằng bừng dậy.” (Beauty is the moment when time vanishes.
Beauty is the space where eternity arises.) - Amit Ray.
7. “Bạn đã đánh mất lý
trí và đi sai đường. Bạn đã coi dối trá là chân lý, và sự ghê tởm là cái đẹp. Bạn
sẽ ngạc nhiên nếu, do những sự kiện kỳ lạ nào đó, ếch nhái và thằn lằn đột nhiên
mọc lên trên cây táo và cây cam thay vì quả, hay nếu hoa hồng bắt đầu có mùi
như một con ngựa đang đổ mồ hôi; vì vậy tôi ngạc nhiên trước những người đổi
thiên đường lấy đất. Tôi không muốn hiểu bạn.” (You have lost your reason and taken the wrong path. You have taken
lies for truth, and hideousness for beauty. You would marvel if, owing to
strange events of some sorts, frogs and lizards suddenly grew on apple and
orange trees instead of fruit, or if roses began to smell like a sweating
horse; so I marvel at you who exchange heaven for earth. I don't want to understand
you.) - Anton Chekhov.
8. “Mặt trăng là ánh
sáng từ chiếc đèn lồng trên thiên đường” (Moon
is the light from a lantern in heaven) - Munia Khan.
9. “Sở hữu cái đẹp chính
là lời nói dối đầu tiên về nó.” (To own
beauty is the first lie of it.) - Chris Campanioni.
10. “Mọi thứ đẹp đẽ đều
phải kết thúc. Nếu không, chúng sẽ không còn đẹp nữa.” (To own beauty is the first lie of it.) - Zan Perrion.
11. “Phần tuyệt vời nhất
của cái đẹp là điều không bức tranh nào có thể diễn tả được.” (The best part of beauty is that which no
picture can express.) - Francis Bacon.
12. “Cái đẹp là chân lý,
chân lý là cái đẹp,—đó là tất cả những gì bạn biết trên trái đất này, và tất cả
những gì bạn cần biết.” (Beauty is truth,
truth beauty,—that is all ye know on earth, and all ye need to know.) -
John Keats.
13. “Mọi thứ đều có vẻ đẹp,
nhưng không phải ai cũng nhìn thấy nó.” (Everything
has beauty, but not everyone sees it.) - Khổng Tử.
14. “Cái đẹp đánh thức
tâm hồn hành động.” (Beauty awakens the
soul to act.) - Dante Alighieri.
15. “Những gì nổi bật và
đẹp đẽ không phải lúc nào cũng tốt, nhưng những gì tốt đẹp thì luôn đẹp.” (That which is striking and beautiful is not
always good, but that which is good is always beautiful) - Ninon de
L’Enclos.
16. “Trong vạn vật của tự
nhiên luôn ẩn chứa điều gì đó kỳ diệu.” (In
all things of nature there is something of the marvelous.) – Aristotle.
17. “Thiên nhiên không vội
vã, nhưng mọi thứ đều được hoàn thiện.” (Nature
does not hurry, yet everything is accomplished.) - Lão Tử.
18. “Thơ ca của đất
không bao giờ chết.” (The poetry of the
earth is never dead.) - John Keats.
19. “Trái đất có âm nhạc
dành cho những ai biết lắng nghe.” (The
earth has music for those who listen.) - William Shakespeare.
20. “Vẻ đẹp không biểu lộ
thì thật tẻ nhạt.” (Beauty without
expression is boring.) - Ralph Waldo Emerson.
21. “Vẻ đẹp là sức mạnh;
nụ cười là thanh kiếm của nó.” (Beauty is
power; a smile is its sword.) - Charles Reade.
22. “Đôi khi con người đẹp/
Không phải ở vẻ ngoài/ Không phải ở lời nói/ Chỉ là ở điều mà họ hiện tồn.” (Sometimes people are beautiful/ Not in
looks/ Not in what they say/ Just in what they are.) - Markus Zusak.
23. “Hãy nghĩ đến tất cả
những vẻ đẹp còn sót lại xung quanh bạn và hãy hạnh phúc.” (Think of all the beauty still left around you and be happy.) - Anne
Frank.
24. “Tất cả các bé gái
nên được khen là xinh đẹp, ngay cả khi chúng không xinh đẹp.” (All little girls should be told they are
pretty, even if they aren't.) - Marilyn Monroe.
25. “Một cô gái nên có
hai điều: sang trọng và thần thái. Em có cả hai” (A girl should be two things: classy and fabulous. You have both.) - Coco
Chanel.
26. "Cái đẹp cứu rỗi
thế giới" (Beauty will save the
world) - Fyodor Dostoevsky.
27. “Hãy sống lặng lẽ
trong từng khoảnh khắc và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vạn vật trước mắt. Tương lai
sẽ tự lo liệu.” (Live quietly in the
moment and see the beauty of all before you. The future will take care of
itself.) - Yogananda.
28. “Nhìn ngắm vẻ đẹp của
thế giới, là bước đầu tiên để thanh lọc tâm trí.” (Looking at beauty in the world, is the first step of purifying the
mind.) - Amit Ray.
29. “Sắc đẹp thật khó cưỡng,
khiến ta tuyệt vọng, nhưng lại cho ta thoáng thấy một khoảnh khắc của sự vĩnh hằng
mà ta muốn kéo dài suốt cả thời gian.” (Beauty
is unbearable, drives us to despair, offering us for a minute the glimpse of an
eternity that we should like to stretch out over the whole of time.) - Albert
Camus.
30. “Một nền văn hóa ám ảnh
về sự mảnh mai của phụ nữ không phải là nỗi ám ảnh về vẻ đẹp của phụ nữ, mà là
nỗi ám ảnh về sự phục tùng của phụ nữ.” (A
culture fixated on female thinness is not an obsession about female beauty, but
an obsession about female obedience.) - Naomi Wolf.
31. “Cái đẹp bủa vây
chúng ta.” (Beauty surrounds us.) -
Rumi.
32. “Bạn có thể lộng lẫy
ở tuổi ba mươi, quyến rũ ở tuổi bốn mươi, và hấp dẫn không thể cưỡng lại trong
suốt quãng đời còn lại.” (You can be
gorgeous at thirty, charmimg at forty, and irresistible for the rest of your
life.) - Coco Chanel.
33. “Vẻ đẹp không nhất
thiết phải là về bất cứ điều gì. Bình hoa nói về điều gì? Hoàng hôn hay một
bông hoa nói về điều gì? Mà bản Concerto Piano số 23 của Mozart nói về điều
gì?” (Beauty doesn't have to be about
anything. What's a vase about? What's a sunset or a flower about? What, for
that matter, is Mozart's Twenty-third Piano Concerto about?) - Douglas Adams.
34. “Vẻ đẹp nằm ở việc cảm
thấy thoải mái với chính mình. Nó nằm ở việc biết và chấp nhận con người thật của
bạn.” (Beauty is about being comfortable
in your own skin. It's about knowing and accepting who you are.) - Ellen DeGeneres.
35. “Vẻ đẹp của một sinh
vật sống không nằm ở những nguyên tử tạo nên nó, mà nằm ở cách những nguyên tử
đó kết hợp với nhau.” (The beauty of a
living thing is not the atoms that go into it, but the way those atoms are put
together.) - Carl Sagan.
36. “Tôi nghĩ rằng điều
duy nhất giúp ta nhìn thế giới này mà không thấy ghê tởm chính là vẻ đẹp mà thỉnh
thoảng con người tạo ra từ sự hỗn loạn. Những bức tranh họ vẽ, âm nhạc họ sáng
tác, sách họ viết, và cuộc sống họ sống. Trong tất cả những điều đó, vẻ đẹp
phong phú nhất chính là cuộc sống tươi đẹp. Đó là tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.”
(I have an idea that the only thing which
makes it possible to regard this world we live in without disgust is the beauty
which now and then men create out of the chaos. The pictures they paint, the
music they compose, the books they write, and the lives they lead. Of all these
the richest in beauty is the beautiful life. That is the perfect work of art.)
- W. Somerset Maugham.
37. “Sự biến mất của vẻ
đẹp là sự kiện tuyệt vọng nhất trên bánh xe thời gian của chúng ta, đang lăn về
phía cái chết.” (The disappearance of the
presence of beauty is the most despairing of events on this time-wheel of ours
that rolls onward towards death.) - Roman Payne.
38. “Không có vẻ đẹp
trong nỗi buồn. Không có vinh dự trong đau khổ. Không có sự trưởng thành trong
nỗi sợ hãi. Không có sự khuây khỏa trong hận thù. Đó chỉ là sự lãng phí hạnh
phúc hoàn toàn tốt đẹp.” (There is no
beauty in sadness. No honor in suffering. No growth in fear. No relief in hate.
It’s just a waste of perfectly good happiness.) - Katerina Stoykova Klemer.
39. “Nếu tình yêu là mù
quáng, thì có lẽ một người mù đang yêu sẽ hiểu rõ hơn về nó.” (If love is blind, then maybe a blind person
that loves has a greater understanding of it.) - Criss Jami.
40. “Một bông hoa nở vì
niềm vui của chính nó.” (A flower
blossoms for its own joy.) - Oscar Wilde.
-----------
(Còn nữa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét