Chùa Sóc Lớn (Wat Phum Thum), tại ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước là một ngôi chùa cổ kính được xây dựng từ 1928 – 1931, mang đậm bản sắc văn hoá Khmer. Đến năm 1958 mới làm lễ khánh thành sima (ngôi chánh điện).
Chùa mang phong cách kiến trúc truyền thống đặc trưng của dân tộc Khmer với sự hài hòa giữa 3 yếu tố: cảnh quan, quần thể kiến trúc và tạo hình. Chùa nằm giữa vùng đồi thấp với những cánh rừng cao su bạt ngàn và các phum sóc Khmer rải rác nằm ven lộ. Trong khuôn viên chùa, đi từ cổng vào hai bên là công viên với nhiều cây xanh bóng mát tạo nên cảnh quan bình yên, trang nghiêm.
Chùa Sóc Lớn là một cụm
kiến trúc bao gồm các công trình được thiết kế và xây dựng công phu như: cổng,
chánh điện, giảng đường (sala), tháp Bồ Đề, các dãy nhà tầng dành cho các vị
chư tăng an cư tu học (tăng xá), phòng vi tính, phòng hoạt động Phật sự khác,
tường rào…
Về tạo hình, theo thế giới
quan của Phật Giáo Nam tông Khmer, chánh điện là nơi Đức Phật cư ngụ, bên ngoài
là thế giới của chư thần và các loài linh vật. Với quan niệm đó, nên chùa Khmer
luôn được trang trí bằng hệ thống tượng thần và linh vật từ ngoài cổng đến chánh
điện, thể hiện theo từng cấp độ từ thấp đến cao.
Có thể kể ra một số công
trình tạo hình tiêu biểu: nhiều tượng đức Phật Thích Ca ngồi thiền dưới gốc Bồ
đề hoặc giảng pháp; tượng Kinnara (tượng nửa người nửa chim) với đôi tay dang
ra để chống đỡ mái hiên tượng trưng cho vẻ đẹp và sức mạnh chống trả thiên
nhiên để che chở và bảo vệ con người; tượng Gadura nâng đỡ cột mái, tượng trưng
cho sức mạnh của dân tộc Khmer; tượng khỉ Hanuman; phù điêu thần Rahu - thần
gió nuốt mặt trăng; tượng 12 con giáp… Mỗi biểu tượng đều được lý giải bằng những
câu chuyện Phật thoại hay truyền thuyết tạo nên một màu sắc tâm linh bao quanh
ngôi chùa. Mọi công trình tạo hình từ tượng đến phù điêu luôn thể hiện tính cân
đối, cách bố trí, ý nghĩa, tạo nên một nét đẹp cổ kính và trang nghiêm nơi cửa
Phật.
Chùa Sóc Lớn là trung tâm
văn hóa và tôn giáo của người Khmer khu vực biên giới tây nam. Chùa (nói chung)
mang đến một kết nối hữu hình với thế giới tâm linh. Giữa vùng đồi thấp bạt
ngàn, một ngôi chùa lớn hiện lên đã tạo ra một phối cảnh khiến tâm hồn bạn lên
tiếng, giúp bạn hiểu rằng mình có một linh hồn trong một thể xác có khả năng hướng
thiện hoặc cao hơn là ân sủng hiệp thiên.
Và dù bạn vô thần hay thuộc bất kỳ tôn giáo nào, trước khi nói/ hay làm gì, hãy để ngôn/ hành của bạn đi qua ba cánh cổng: có đúng không? có cần thiết không? có tử tế không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét