6/9/25

3.626. SÁCH - Quotes (2)

 


Sách rất quan trọng đối với trí óc, trái tim và tâm hồn. Sức mạnh ẩn chứa giữa những trang sách quả thực vô cùng to lớn. Từ những cuốn sách bán chạy của những tác giả nổi tiếng đến những cuốn sách chia sẻ tâm tư, kinh nghiệm… luôn truyền cảm hứng cho bạn.

“Viết lách và đọc sách làm giảm cảm giác cô lập. Chúng làm sâu sắc, mở rộng và phát triển cảm nhận về cuộc sống của ta: Chúng nuôi dưỡng tâm hồn. Khi các nhà văn khiến ta lắc đầu trước sự chính xác của văn xuôi và chân lý của họ, thậm chí khiến ta cười về bản thân hay cuộc sống, sự phấn chấn của ta được phục hồi. Ta được trao cơ hội nhảy múa, hoặc ít nhất là vỗ tay theo sự phi lý của cuộc sống, thay vì bị nó đè bẹp hết lần này đến lần khác. Giống như hát trên thuyền giữa cơn bão dữ dội ngoài khơi. Ta không thể ngăn cơn bão dữ dội, nhưng ca hát có thể thay đổi trái tim và tinh thần của những người cùng đi trên con tàu đó.” – Anne Lamott, Bird by Bird

 

Những câu nói về sách việc đọc sách dưới đây đã nói lên tầm quan trọng và nhắc nhở bạn về vai trò của sách.

 

1. “Tôi nghĩ sách cũng giống như con người, theo nghĩa là chúng sẽ xuất hiện trong cuộc đời bạn khi bạn cần nhất.” (I think books are like people, in the sense that they’ll turn up in your life when you most need them.) – Emma Thompson.

 

2. “Mãi cho đến khi tôi bắt đầu đọc và tìm thấy những cuốn sách mà trường học không cho phép chúng tôi đọc, tôi mới nhận ra rằng mình có thể điên rồ, hạnh phúc và có một cuộc sống tốt đẹp mà không cần phải giống bất kỳ ai khác.” (It wasn’t until I started reading and found books they wouldn’t let us read in school that I discovered you could be insane and happy and have a good life without being like everybody else.) – John Waters.

 

3. “Sách là một loại ma thuật di động độc đáo.” (Books are a uniquely portable magic.) – Stephen King.

 

4. “Sách là những tấm gương: Bạn chỉ nhìn thấy trong đó những gì bạn đã có sẵn bên trong mình.” (Books are mirrors: You only see in them what you already have inside you.) – Carlos Ruiz Zafón.

 

5. “Hãy lý trí và thêm một ngày thứ tám vào tuần dành riêng cho việc đọc sách.” (Let’s be reasonable and add an eighth day to the week that is devoted exclusively to reading.) – Lena Dunham.

 

6. “Nếu bạn không thích đọc, nghĩa là bạn chưa tìm đúng sách.” (If you don’t like to read, you haven’t found the right book.) – J.K. Rowling.

 

7. “Một số cuốn sách để lại cho ta sự tự do, và một số cuốn sách làm ta tự do.” (Some books leave us free and some books make us free.) – Ralph Waldo Emerson.

 

8. “Chúng ta tự kể chuyện cho mình nghe để sống.” (We tell ourselves stories in order to live.) – Joan Didion.

 

9. “Sách và cửa là một. Bạn mở chúng ra, và bạn bước vào một thế giới khác.” (Books and doors are the same thing. You open them, and you go through into another world.) – Jeanette Winterson.

 

10. “Chúng ta đọc để biết mình không đơn độc.” (We read to know we are not alone.) – C.S. Lewis.

 

11. “Khi bạn đọc một cuốn sách, từng chữ một, từng trang một, bạn đang tham gia vào quá trình sáng tạo của nó, giống như một nghệ sĩ cello chơi một bản nhạc của Bach, từng nốt nhạc một, tham gia vào quá trình sáng tạo, sự hình thành, sự tồn tại của âm nhạc. Và, khi bạn đọc đi đọc lại, cuốn sách dĩ nhiên cũng tham gia vào quá trình sáng tạo nên chính bạn, những suy nghĩ và cảm xúc của bạn, kích thước và bản chất tâm hồn bạn.” (As you read a book word by word and page by page, you participate in its creation, just as a cellist playing a Bach suite participates, note by note, in the creation, the coming-to-be, the existence, of the music. And, as you read and re-read, the book of course participates in the creation of you, your thoughts and feelings, the size and temper of your soul.) – Ursula K. Le Guin.

 

12. “Thật khó để cô đơn quá lâu trong một thế giới ngôn từ. Ngay cả khi bạn không có bạn bè ở đâu đó, bạn vẫn có ngôn ngữ, và ngôn ngữ sẽ tìm đến bạn, quấn những âm tiết nhỏ bé của nó quanh bạn, và bỗng nhiên sẽ có một câu chuyện để sống.” (It is really hard to be lonely very long in a world of words. Even if you don’t have friends somewhere, you still have language, and it will find you and wrap its little syllables around you and suddenly there will be a story to live in.) – Naomi Shihab Nye.

 

13. “Hãy đọc thật nhiều. Hãy mong đợi điều gì đó lớn lao, điều gì đó nâng cao hoặc sâu sắc hơn từ một cuốn sách. Không có cuốn sách nào đáng đọc mà không đáng đọc lại.” (Read a lot. Expect something big, something exalting or deepening from a book. No book is worth reading that isn’t worth re-reading.) – Susan Sontag.

 

14. “Một câu chuyện luôn có thể vỡ vụn khi nó nằm trong một cuốn sách trên kệ; và, hàng thập kỷ sau khi chúng ta đã đọc nó dù chỉ hai mươi lần, nó có thể hé mở cho chúng ta, bằng cách cắt xén hay vuốt ve, một chân lý mới.” (A story can always break into pieces while it sits inside a book on a shelf; and, decades after we have read it even twenty times, it can open us up, by cut or caress, to a new truth.) – Andre Dubus.

 

15. “Một khi bạn học đọc, bạn sẽ mãi mãi tự do.” (Once you learn to read, you will be forever free.) – Frederick Douglass.

 

16. “Văn học là phương tiện an toàn và truyền thống mà qua đó chúng ta học hỏi về thế giới và truyền lại những giá trị từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sách cứu sống con người.” (Literature is the safe and traditional vehicle through which we learn about the world and pass on values from one generation to the next. Books save lives.) – Laurie Anderson.

 

17. “Đọc tiểu thuyết rất quan trọng. Đó là một phương tiện thiết yếu để tưởng tượng về một cuộc sống khác với cuộc sống của chính mình, từ đó khiến chúng ta trở nên đồng cảm hơn. Và việc đắm chìm trong thế giới của một cuốn tiểu thuyết cho chúng ta khả năng tĩnh lặng và cô đơn.” (Reading fiction is important. It is a vital means of imagining a life other than our own, which in turn makes us more empathetic beings. And staying within the world of a novel gives us the ability to be quiet and alone) – Ann Patchett.

 

18. “Một căn phòng không có sách cũng giống như một cơ thể không có linh hồn.” (A room without books is like a body without a soul.) – Cicero.

 

19. “Đọc tất cả những cuốn sách hay cũng giống như trò chuyện với những bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ trước.” (The reading of all good books is like a conversation with the finest minds of past centuries.) – Rene Descartes.

 

20. “Sách cho phép bạn du hành mà không cần phải di chuyển.” (Books let you travel without moving your feet.) – Jhumpa Lahiri.

 

21. “Đọc sách là một bài tập về sự đồng cảm; một bài tập về việc bước đi trong đôi giày của người khác trong một khoảng thời gian.” (Reading is an exercise in empathy; an exercise in walking in someone else’s shoes for a while.) – Malorie Blackman.

 

22. “Đọc sách là một hình thức cầu nguyện, một sự thiền định có hướng dẫn, giúp chúng ta tạm thời tin rằng mình là một người khác, phá vỡ ảo tưởng rằng chúng ta là bất biến và là trung tâm của vũ trụ. Đột nhiên (chúng ta được cứu rỗi!) những người khác lại trở nên có thật, và chúng ta yêu mến họ.” (Reading is a form of prayer, a guided meditation that briefly makes us believe we’re someone else, disrupting the delusion that we’re permanent and at the center of the universe. Suddenly (we’re saved!) other people are real again, and we’re fond of them.) – George Saunders.

 

23. “Một cuốn sách hay sẽ để lại cho bạn nhiều trải nghiệm, và đôi chút kiệt sức ở cuối. Bạn sống nhiều cuộc đời trong khi đọc sách.” (A great book should leave you with many experiences, and slightly exhausted at the end. You live several lives while reading.) – William Styron.

 

24. “Sự cứu rỗi chắc chắn là một trong những lý do tôi đọc sách. Đọc và viết luôn kéo tôi ra khỏi những trải nghiệm đen tối nhất trong đời. Những câu chuyện cho tôi một nơi để thả mình vào. Chúng cho phép tôi nhớ lại. Chúng cho phép tôi quên đi. Chúng cho phép tôi tưởng tượng ra những kết thúc khác nhau và những thế giới tốt đẹp hơn.” (Salvation is certainly among the reasons I read. Reading and writing have always pulled me out of the darkest experiences in my life. Stories have given me a place in which to lose myself. They have allowed me to remember. They have allowed me to forget. They have allowed me to imagine different endings and better possible worlds.) – Roxane Gay.

 

25. “Chính những cuốn sách đã dạy tôi rằng những điều dày vò tôi nhất chính là những điều đã kết nối tôi với tất cả những người còn sống, những người đã từng sống.” (It was books that taught me that the things that tormented me most were the very things that connected me with all the people who were alive, who had ever been alive.) – James Baldwin.

 

26. “Sách là một phần vẻ đẹp của văn học. Bạn khám phá ra rằng những khát khao của bạn là những khát khao phổ quát, rằng bạn không cô đơn và bị cô lập với bất kỳ ai. Bạn thuộc về nơi này.” (Books is part of the beauty of all literature. You discover that your longings are universal longings, that you’re not lonely and isolated from anyone. You belong.) – F. Scott Fitzgerald.

 

27. “Chúng ta không cần một danh sách đúng sai, một bảng những điều nên làm và không nên làm: Chúng ta cần sách, thời gian và sự im lặng. Đừng để điều đó sớm bị lãng quên, nhưng Ngày xửa ngày xưa sẽ tồn tại mãi mãi.” (We don’t need a list of rights and wrongs, tables of dos and don’ts: We need books, time, and silence. Thou shalt not is soon forgotten, but Once upon a time lasts forever.) – Philip Pullman.

 

28. “Có lẽ đây là lý do tại sao chúng ta đọc, và tại sao trong những khoảnh khắc đen tối, chúng ta lại tìm đến sách: để tìm kiếm ngôn từ cho những điều chúng ta đã biết.” (Maybe this is why we read, and why in moments of darkness we return to books: to find words for what we already know.) – Alberto Manguel.

 

29. “Một cuốn sách nằm im trên kệ là một sự lãng phí đạn dược. Giống như tiền bạc, sách phải được lưu thông liên tục… Một cuốn sách không chỉ là một người bạn, nó còn tạo ra bạn bè cho bạn.” (A book lying idle on a shelf is wasted ammunition. Like money, books must be kept in constant circulation… A book is not only a friend, it makes friends for you.) – Henry Miller.

 

30. “Người ta biết rằng đọc sách giúp trái tim trưởng thành nhanh hơn bất cứ điều gì khác.” (It is known that reading quickens the growth of a heart like nothing else.) – Catherynne M. Valente.

 

31. “Có được thói quen đọc sách là xây dựng cho mình một nơi trú ẩn khỏi hầu hết mọi đau khổ của cuộc sống.” (To acquire the habit of reading is to construct for yourself a refuge from almost all the miseries of life.) – W. Somerset Maugham.

 

32. “Một người đọc sách sống ngàn kiếp trước khi chết… Người không bao giờ đọc sách chỉ sống một kiếp.” (A reader lives a thousand lives before he dies… The man who never reads lives only one.) – George R.R. Martin.

 

33. “Có những cuốn sách nên được nếm thử, có những cuốn nên được ngấu nghiến, nhưng chỉ có một số ít nên được nhai và tiêu hóa kỹ lưỡng.” (Some books should be tasted, some devoured, but only a few should be chewed and digested thoroughly.) – Francis Bacon.

 

34. “Sách có một cách độc đáo để dừng thời gian lại tại một khoảnh khắc cụ thể và nói: Đừng quên điều này.” (Books have a unique way of stopping time in a particular moment and saying: Let’s not forget this.) – Dave Eggers.

 

35. “Thật kỳ lạ khi một cuốn sách trở nên dày dặn hơn bao nhiêu sau khi bạn đọc nó nhiều lần? Cứ như thể có điều gì đó còn sót lại giữa các trang sách mỗi khi bạn đọc nó. Cảm xúc, suy nghĩ, âm thanh, mùi hương… và rồi, khi bạn đọc lại cuốn sách nhiều năm sau, bạn cũng thấy mình ở đó, một bản thân trẻ hơn một chút, hơi khác một chút, như thể cuốn sách đã gìn giữ bạn như những bông hoa ép… vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.” (Isn’t it odd how much fatter a book gets when you’ve read it several times? As if something were left between the pages every time you read it. Feelings, thoughts, sounds, smells… and then, when you look at the book again many years later, you find yourself there, too, a slightly younger self, slightly different, as if the book had preserved you like pressed flower… both strange and familiar.) – Cornelia Funke.

 

36. “Đọc sách là lối thoát, là niềm an ủi, là liều thuốc kích thích tôi lựa chọn: đọc vì niềm vui thuần khiết của nó, vì sự tĩnh lặng tuyệt đẹp bao quanh bạn khi bạn nghe thấy lời tác giả vang vọng trong đầu.” (Reading was my escape and my comfort, my consolation, my stimulant of choice: reading for the pure pleasure of it, for the beautiful stillness that surrounds you when you hear an author’s words reverberating in your head.) – Paul Auster.

 

37. “Đôi khi, bạn đọc một cuốn sách và nó tràn ngập trong bạn một nhiệt huyết truyền giáo kỳ lạ, và bạn tin rằng thế giới tan vỡ sẽ không bao giờ được hàn gắn lại trừ khi và cho đến khi tất cả mọi người đang sống đọc cuốn sách đó.” (Sometimes, you read a book and it fills you with this weird evangelical zeal, and you become convinced that the shattered world will never be put back together unless and until all living humans read the book.) – John Green.

 

38. “Những khoảnh khắc tuyệt vời nhất khi đọc sách là khi bạn tình cờ bắt gặp điều gì đó – một suy nghĩ, một cảm xúc, một cách nhìn nhận sự vật – mà bạn từng nghĩ là đặc biệt và riêng biệt đối với mình. Giờ đây, nó ở đây, được viết bởi một người khác, một người bạn chưa từng gặp, thậm chí một người đã chết từ lâu. Và như thể có một bàn tay chìa ra và nắm lấy tay bạn.” (The best moments in reading are when you come across something–a thought, a feeling, a way of looking at things–which you had thought special and particular to you. Now here it is, set down by someone else, a person you have never met, someone even who is long dead. And it is as if a hand has come out and taken yours.) – Alan Bennett.

 

39. “Câu chuyện thực sự kết thúc – và ý nghĩa được tạo ra – không phải khi tác giả thêm dấu chấm cuối cùng, mà là khi người đọc bước vào.” (The story is truly finished–and meaning is made–not when the author adds the last period, but when the reader enters.) – Celeste Ng.

 

40. “Một cuốn sách là một món quà mà bạn có thể mở ra nhiều lần.” (A book is a gift you can open again and again.) – Garrison Kellor.

 

41. “Sách nên được đặt ở nơi chúng được trân trọng nhất, chứ không phải nằm im lìm, phủ bụi trên kệ sách bị lãng quên, bạn có đồng ý không?” (Books should go where they will be most appreciated, and not sit unread, gathering dust on a forgotten shelf, don’t you agree?) – Christopher Paolini.

 

42. “Kể từ đó, cả thế giới là của cô ấy để đọc. Cô ấy sẽ không bao giờ cô đơn nữa, không bao giờ cảm thấy thiếu thốn những người bạn thân thiết. Sách đã trở thành bạn của cô ấy và có một cuốn cho mọi tâm trạng.” (From that time on, the world was hers for the reading. She would never be lonely again, never miss the lack of intimate friends. Books became her friends and there was one for every mood.) - Betty Smith.

 

43. “Không có người bạn nào trung thành như một cuốn sách.” (There is no friend as loyal as a book.) - Ernest Hemingway.

 

44. “Sách là một phép thuật di động độc đáo.” (Books are a uniquely portable magic.” - Stephen King.

 

45. “Có những tội ác còn tệ hơn cả việc đốt sách. Một trong số đó là không đọc chúng.” (There are worse crimes than burning books. One of them is not reading them.) - Joseph Brodsky.

 

46. “Một căn phòng không có sách vở cũng giống như một thân xác không có linh hồn.” (A room without books is like a body without a soul.) —Marcus Tullius Cicero.

 

47. “Bạn sẽ không bao giờ có được một tách trà đủ lớn hay một cuốn sách đủ dài để đọc.” (You can never get a cup of tea large enough or a book long enough to suit me.) - C.S. Lewis.

 

48. “Không có người bạn nào trung thành bằng sách.” (There is no friend as loyal as a book.) - Ernest Hemingway.

 

49. “Mọi bí mật của thế giới đều nằm trong sách. Hãy đọc với tất cả sự liều lĩnh của bạn.” (All the secrets of the world are contained in books. Read at your own risk.) —Lemony Snicket.

 

50. “Những cuốn sách mà thế giới gọi là vô đạo đức là những cuốn sách cho thế giới thấy sự xấu hổ của chính nó.” (The books that the world calls immoral are books that show the world its own shame.) - Oscar Wilde.

Không có nhận xét nào: