Mộc Nhân dịch
từ nguyên tác (1)
“The Paradoxical Commandments” by Kent M. Keith (2)
Nhờ tấm gương của cha mẹ
và người đi trước, tôi đã luôn quan tâm đến lợi ích của việc tìm kiếm ý nghĩa
trong cuộc sống và công việc, nó làm tăng hạnh phúc, cải thiện sức khỏe tinh thần
và thể chất, tăng cường khả năng phục hồi, nâng cao lòng tự trọng và giảm nguy
cơ trầm cảm, tăng động lực nội tại và tinh thần.
Khi nói chuyện trên diễn
đàn, tôi thúc giục tình yêu thương ở mọi người, bởi tình yêu thương là một
trong những động lực duy nhất đủ mạnh mẽ để giữ bạn ở lại với mọi người và cùng
nhau theo đuổi mọi quá trình cho đến khi đạt được sự thay đổi. Tôi cũng nói với
họ rằng nếu họ làm những gì họ tin là đúng, tốt và chân thành, hành động của họ
sẽ có ý nghĩa, và ý nghĩa đó có thể nuôi dưỡng họ khi họ tiếp tục công việc. Nếu
mọi người trân trọng bạn, điều đó thật tuyệt, nhưng nếu bạn có ý nghĩa, bạn
không nhất thiết phải có vinh quang.
Khi tôi 19 tuổi, đang là
sinh viên năm hai đại học, tôi đã viết một cuốn sách nhỏ dành cho các nhà lãnh
đạo học sinh trung học về động lực và phương pháp làm việc cùng nhau để tạo ra
sự thay đổi. Cuốn sách nhỏ đó gồm 149 từ, như một bài thơ, mà tôi gọi là
"Những Điều Răn Nghịch Lý". Đây là những chỉ dẫn để tìm kiếm ý nghĩa
khi đối mặt với nghịch cảnh. Những điều răn này sau đó đã lan rộng khắp nơi,
nhiều nơi đã treo một bản sao các điều răn lên tường nhà trẻ, nơi làm việc… Điều
này đã truyền cảm hứng cho tôi bắt đầu nói và viết về các điều răn một lần nữa,
tạo ra nhiều phiên bản và lần đầu tiên tôi xuất bản chúng – cả thảy năm cuốn
sách về các Điều răn Nghịch lý: Dù sao đi nữa (Anyway), Cứ làm đi (Do It
Anyway), Dù sao đi nữa Chúa Giê-su đã làm (Jesus Did It Anyway), Dù sao thì vẫn có đức tin (Have Faith Anyway), và Nghịch lý về Ý
nghĩa Cá nhân (The Paradox of Personal
Meaning).
NHỮNG ĐIỀU RĂN NGHỊCH LÝ
Mộc Nhân dịch
Con người ích kỷ thị phi
nhưng hãy yêu thương họ.
Làm điều tốt, bạn sẽ bị nghi trục lợi
nhưng hãy cứ làm.
Nếu thành công, bạn sẽ bị thù hiềm đố kỵ
nhưng hãy thành công.
Nay làm điều thiện, mai sẽ bị lãng quên
nhưng hãy cứ làm.
Thẳng thắn khiến bạn dễ tổn thương
nhưng hãy trung thực.
Những ý tưởng vĩ đại có thể bị gạt bỏ
nhưng hãy cứ suy nghĩ lớn.
Những kẻ yếu nhưng chỉ đi sau
hãy đấu tranh cho họ.
Những gì bạn xây nên có thể bị phá hủy
nhưng hãy cứ xây dựng.
Người bạn giúp đỡ có thể phản lại
nhưng hãy cứ giúp họ.
Bạn cống hiến và có thể bị vùi dập
nhưng hãy cứ cống hiến bạn có cho đời.
-----------
(1). Nguyên tác tại đây
(2). Kent M. Keith (sinh năm 1949 tại Brooklyn) là một nhà văn người Mỹ và là người đi đầu trong lĩnh vực giáo dục đại học. Ông học Đại học Harvard ngành chính phủ; Đại hoc Oxford ngành triết học, chính trị học, Đại học Richardson ngành luật và Trường Giáo dục Rossier thuộc Đại học Nam California ngành giáo dục – với nhiều bằng tiến sĩ chuyên ngành. Ông trải qua nhiều công việc như: luật sư, quản lý kinh tế Tiểu bang Hawaii, Hiệu trưởng Đại học Chaminade, Phó Chủ tịch Cấp cao của YMCA Honolulu, Giám đốc Điều hành của Trung tâm Lãnh đạo Phục vụ Greenleaf (Hoa Kỳ), Giám đốc Điều hành của Trung tâm Lãnh đạo Phục vụ Greenleaf (Châu Á), Hiệu trưởng Đại học Cơ đốc giáo Pacific Rim tại Honolulu. (Nguồn - Wiipedia)
* Reference: Kentmkeith.com

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét