Mộc Nhân
Tôi mang theo khát
khao cái đẹp
từ những điều nhỏ bé,
thì thầm
như đoá hoa, côn trùng,
sỏi đá
và lớn hơn: mây, núi, thanh âm...
Sông về biển, biển khát
khao dòng nước
mắt ngắm hoa, hoa cũng
khát tâm hồn
khao khát thơ, tôi thành
thi sĩ
đêm khát sao, sao đợi
tắt hoàng hôn.
Tôi mang trong mình tình
yêu - tất cả
dệt nên từ ánh sáng bầu
trời
từ buổi giao mùa, bao điểm xuyết
ngày phù sinh phủ ánh
sáng muôn nơi.
Tôi mang theo bên tai tiếng
hót
hàng cây khát gió,
khát tiếng chim
khát giai điệu ngọt ngào vạn
vật
tôi nhớ quê nhà, khát giữa lặng im.
Tâm hồn tôi có màu xanh
quê đất
đất khát tôi - khô nẻ
nắng hè
bàn chân về mang cơn
mưa mùa hạ
luỹ tre bên sông bỗng
sáng tiếng ve.
Tôi khát buổi bình minh vườn tược
bình minh chờ tôi ban những
phước lành
khu vườn tặng tôi mùa
trĩu quả
(chỉ có điều)
tôi khát khao em
liệu em có khát khao tôi !!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét