“Tôi muốn sống sót trong thế giới này, nơi cứ cố hủy hoại tôi” (I want to survive this world that keeps trying to destroy me) - Leigh Bardugo.
Vầng trăng lững lờ giữa dòng sông tối
bóng ma lạnh căm dạo bước trên đồng
khuôn mặt hiền từ, màn đêm che kín
bàng bạc sương khuya phủ ánh trăng đông.
Tôi muốn tìm nơi đây vài ẩn dụ
nhưng sách của trời chỉ có tiên tri
dãy núi xa thách mùa giông bão
tôi hỏi bóng ma có lạc buổi xuân thì.
Trái đất nuôi bốn mùa và sông suối
mọi hồn ma đều quy phục vô thường
mùa thay nhau đi về trên đôi cánh
tôi giật mình, nguệch ngoạc nỗi tiếc thương.
Chúng ta cùng những bóng ma lầm lũi
đến rồi đi, lẩn khuất bậc thềm
bóng ma đêm đông lặng thầm băng giá
từ những nấm mồ
khao
khát cõi đêm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét