2/1/15

542. KHÚC TÌNH YÊU ĐẦU NĂM

Huỳnh Minh Tâm
 

Chào năm mới 2015 - chúc mừng sinh nhật Huỳnh Minh Tâm trong ngày này
V/c Huỳnh Minh Tâm bên nhau trong ngày đầu năm/ sinh nhật

Lâu nay chúng ta sống với nhau nhiều giả dối
Xin một lần sống thực nhé, em yêu
Anh nói thực hôm nay em đẹp nhất
Anh đã quên quá khứ bao điều


Cuộc sống đôi khi nặng nhọc, phù phiếm
Những trò mua vui chốc lát ấy mà
Ánh mắt em bao năm trong trái tim anh
                                        đã nở hoa kết trái
Bàn tay em ngọn lửa trên ngực anh

Nhưng anh giấu trong từng hơi thở
Anh nhủ thầm trong mỗi bước chân
Lời thỏ thẻ đặt trong thi ảo
Hình bóng em giữa bóng quê hương

Em nhìn anh như nhìn cột số
Đứng trơ vơ bên vệ đường đời
Em nhìn anh như nhìn tường vách
Gió thổi nhòe mưa bóng hoa rơi

Khi anh ngủ như anh đã chết
Khi anh cười men đã ngấm trong hồn
Anh lặng lẽ như cây trong chậu kiểng
Anh là cây sung già bên bờ lạch mùa đông

Em đã chạy bờ sông ra bờ chuối
Em đã cười bờ ruộng với bờ tre
Van em đấy xin một lần ngoảnh lại
Xin một lần sắp chữ bình an

Và một lần chúng ta yêu giây nọ
Với phút kia vừa nở đóa vô thường
Nắng đang thắp những ngọn hương tĩnh lặng
Cuộc đời ơi dối trá sương bay

Lâu nay chúng ta sống một mặt tay
Xin hãy ngửa một mặt tay cầu nguyện
Hai mặt tay tình yêu và cái chết
Xin một lần cảm tạ, nhé em.
                                        Huỳnh Minh Tâm

1 nhận xét:

Mộc Nhân Lê Đức Thịnh nói...

Bài thơ rất hay.
Có nhiều effect trong ngày đầu năm khi đọc bài thơ.
Nhân dịp sinh nhật này, mình chúc v/c Huỳnh Minh Tâm sức khỏe và mãi bên nhau hạnh phúc.
"Lâu nay chúng ta sống một mặt tay
Xin hãy ngửa một mặt tay cầu nguyện
Hai mặt tay tình yêu và cái chết
Xin một lần cảm tạ, nhé em."