4/1/15

547. ĐÔNG VỀ

                   Sương Thu


Đông về  cây  trở mình trút lá
Chút  run run cơn gió buốt lòng ta
Rét thấu lạnh  rơi ngang trên phố
Cành khẽ nghiêng rớt mỏng giọt ngâu…

Đông ơi đẹp quá mà chi
Để cây héo hắt thân si lá sầu
Nẫu lòng vì hạt mưa ngâu
Ta về ôm trọn đêm sâu đợi chờ…

Cơn gió nào ùa về trên phố nhỏ
Cho áo em xanh đỏ khắp trời quê
Phố có đông về trầm tư đến thế?
Con đường thênh thang …
như thể …
nỗi nhớ em… 
                                              Ái Nghĩa    02/01/2015

* Sương Thu: tên thật Nguyễn Thị Thu Sương
                       GV Trường TH Ngô Quang Tám, Đại Lộc, Q.Nam

                  Đọc lại bài của cùng tác giả tại đây.

Không có nhận xét nào: