22/1/15

566. TÌNH XUÂN

      Lê Đá Trải
Hình như trời sắp sang xuân…
Nắng lên, bướm lượn sân vườn nở hoa
Có cô em gái bên nhà
Bao năm xa vắng chiều qua đã về

Em cười trong mắt say mê,
Mới hay xuân đã sắp về đến nơi…!
Tưởng đời nghèo  rớt mồng tơi
Chúa Xuân cũng chẳng sang chơi cùng mình!
Quanh năm đời vẫn lặng thinh (?)
Nay cô hàng xóm sang mình hỏi thăm
Cả năm mới có cái rằm
Thương đời chú cuội mãi nằm gốc đa !
Bây giờ trời đất nở hoa
Trái tim hóa đá sao mà còn duyên
Nào ngờ em tựa nàng tiên
Soi trong đáy mắt ngoan hiền có tôi
Chị Hằng ơi, chị Hằng ơi !
Trách chi chú Cuội mãi ngồi gốc đa
              Đại Hồng ngày 4-1-2015
                                                     

Không có nhận xét nào: