4/1/15

546. VUỐT NHẸ NỖI ĐAU

Chùm thơ Trần Vương

1. NGHỊCH ĐỜI
sao không giỗ mẹ cha lúc sống
khi chết rồi có nghĩa gì không?
mâm cao cỗ đầy mã vàng rượu ngoại
để ai hưởng hơi?
hay để tế ruồi!

vuốt nhẹ nỗi đau
nỗi đau bật khóc
chăm sóc con mình
dầm thấm nghĩa
cưu mang.

lúc trắng tay mới hay
đã muộn
mâm cao cỗ đầy
quỳ lạy
muỗi ruồi
ăn!
2. RỒI NẮNG
mưa
mặt trời úp mặt vào đám mây
quầng vũ
từng giọt
từng giọt
găm găm về ký ức
dòng nham thạch
khói
ngút ngàn…

mưa
ức nước
tung
tí tách
cung đàn lỗi nhịp
điệu remix hát cho bao dòng nhạc
ngán ngẩm đám ma.

mưa
đổ thừa
tự nhiên mưa
mưa
trở mình từ khi
nắng.
3. VÉ SỐ TỰ XỔ

Bàn tay bước, bước bàn tay
Mảnh đời ôm lấy sợi dây tơ lòng
Chiều nay sáu số quay vòng
Phận người thay đổi được- không… ý trời
Đôi tay ta vẫn rạng ngời
Niềm vui tiếp bước cho đời thêm xanh
Tiếc chi một chút lòng thành
Mà không đem đổi điều lành cho nhau.
Ngày nay bước rước ngày sau
Niềm vui ký thác làm dâu nỗi buồn.

Không có nhận xét nào: