2/2/24

3.049. BÀI THƠ CUỐI NĂM MÈO - 1

       Mộc Nhân 

                Tặng những người bạn tuổi Mèo _ thư giãn cuối năm



Bài thơ anh viết cuối năm

Làm sao quên được mèo nằm chờ miu

Mèo đứng lúc đã xế chiều

Đã vô duyên lại mừng điều đãi bôi

 

Nhìn nhau một lúc rồi thôi

Nhìn thêm chút nữa đứng ngồi không yên

Díu dan đôi bận trược phiền

Sương giăng bóng nguyệt chao nghiêng mấy lần

 

Về sau ký ức lần đân

Bám đeo như mỡ - da – gân khó rời

Anh quanh quẹo giữa đất trời

Con mèo liếm mép khơi khơi mộng hài

 

Những mơ cùng mộng lai rai

Thiu thiu hồn cốt chạy dài dặm xa

Gặp em chuyện đã rườm rà

Cuối năm nặn óc khề khà vài câu

 

Còn đâu chớp nhoáng lần đầu

Và rung động nhịp thành sầu với bi

Những mùa vạn lý thiên di

Trái tim cằn cỗi

          ngủ lì 

                cuối năm.



 

Không có nhận xét nào: