9/2/24

3.056. BÀI THƠ VIẾT CUỐI NĂM MÈO - 2

 Mộc Nhân 

 


Bài thơ viết cuối năm miu

ngày mai đọc lại những điều phù du

ngôn từ là thứ trầm phù

thốt ra khỏi miệng mịt mù ảo ngôn

 

Từ hôm trời bủa sương dồn

mây giăng xứ núi lũng cồn lập xuân

lá thu giũ áo lục tuần

muôn vàn niềm nỗi bung lung cõi người

 

Trăng châu thổ nhếch môi cười

chiêm bao giữa luống hoa tươi trổ màu

trùng lai còn đợi giấc nào

trùng phùng vô lượng nát nhàu bình sinh

 

Nhìn nhau rất đỗi tình hình

con mèo tạm biệt cho tình rồng leo

biết bao cơn cớ tan theo

hốt nhiên ngày cũ buông neo xế chiều

 

Chào nhau hồn cốt mỹ miều

giữ nguyên tại thể cho phiêu diêu đời

mèo miu thảng hoặc đôi lời

rồng lộn cựa quậy cho phơi phới mùa

 

Cuối năm ngồi dưới tán thưa

đầu năm mộng mị như vừa hôm nay

dường như khóe mắt cay cay

anh đành gác bút

kiếp này cho qua.

Không có nhận xét nào: