11/9/24

3.265. THE POSTMODERN CONDITION by Jean François Lyotard

 Giới thiệu sách “THE POSTMODERN CONDITION" (TRẠNG THÁI HẬU HIỆN ĐẠI) của Jean François Lyotard (1)

 Mộc Nhân dịch từ nguồn "Bookey.app-book Introduction" (2)



“The Postmodern Condition" là một cuốn sách mang tính đột phá về chủ nghĩa Hậu hiện đại do triết gia người Pháp Jean-François Lyotard chấp bút. Sách xuất bản lần đầu bằng tiếng Pháp vào năm 1979, tác phẩm nhanh chóng được quốc tế công nhận vì những hiểu biết sâu sắc và phân tích phê phán về tình trạng xã hội đương đại qua ngòi bút của tác giả.

Tác phẩm này được đánh giá là một trong những văn bản có ảnh hưởng và quan trọng nhất về phong trào hậu hiện đại. Trong “The Postmodern Condition”, ông xem xét những chuyển đổi về văn hóa, xã hội, chính trị và trí tuệ đã diễn ra trong nửa sau thế kỷ 20 và tác động của chúng đến bản chất của chính kiến ​​thức.

Một trong những chủ đề chính được khám phá trong cuốn sách là sự chuyển dịch từ xã hội hiện đại sang xã hội hậu hiện đại. Lyotard lập luận rằng chủ nghĩa hiện đại, với những “đại tự sự” và sự nhấn mạnh vào tiến bộ và chân lý phổ quát, đã nhường chỗ cho chủ nghĩa hậu hiện đại rời rạc và đa nguyên. Ông khẳng định rằng trong điều kiện hậu hiện đại này, không có đại tự sự bao trùm nào có thể cung cấp một bản tường thuật toàn diện và khách quan về thực tế.

Thay vào đó, Lyotard cho rằng kiến ​​thức đã trở thành một loại hàng hóa, chỉ có giá trị trong bối cảnh xã hội, chính trị và kinh tế cụ thể. Ông đặt ra thuật ngữ "trò chơi ngôn ngữ" để mô tả những cách thức đa dạng mà kiến ​​thức được tạo ra, truyền bá và hợp pháp hóa trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội. Những trò chơi ngôn ngữ này được đặc trưng bởi các quy tắc, giả định và tiêu chí cụ thể để đánh giá các tuyên bố về chân lý, khiến việc thiết lập một tiêu chuẩn kiến ​​thức được chấp nhận rộng rãi trở nên khó khăn.

Một khái niệm quan trọng khác được khám phá trong cuốn sách là khái niệm "sự hoài nghi đối với các siêu tự sự" của Lyotard. Ông lập luận rằng chủ nghĩa hậu hiện đại được đặc trưng bởi sự hoài nghi đối với các tự sự quy mô lớn cố gắng giải thích và chi phối mọi khía cạnh của sự tồn tại của con người. Khi không có các siêu tự sự này, Lyotard cho rằng xã hội đã chuyển sang trạng thái hoài nghi và nghi ngờ liên tục, trong đó nhiều quan điểm và cách diễn giải cùng tồn tại.

Hơn nữa, Lyotard xem xét vai trò của công nghệ và sự trỗi dậy của xã hội thông tin trong việc định hình tình trạng hậu hiện đại. Ông chỉ ra rằng sự gia tăng thông tin và những tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng về sự đại diện. Ông nhấn mạnh rằng khả năng tiếp cận và tính sẵn có ngày càng tăng của thông tin đã phá vỡ các thể chế và cấu trúc kiến ​​thức truyền thống, thách thức thẩm quyền của chúng và gây ra sự phân mảnh về ý nghĩa.

“The Postmodern Condition” đề cập đến nhiều ngành học và lĩnh vực nghiên cứu như triết học, xã hội học, nghiên cứu văn hóa và lý thuyết văn học. Nó đã gây ra những cuộc tranh luận và thảo luận sôi nổi giữa các học giả và trí thức trên toàn thế giới, định hình diễn ngôn về hậu hiện đại và những tác động của nó đối với xã hội, văn hóa và sản xuất kiến ​​thức.

Tóm lại, “The Postmodern Condition” là một tác phẩm có tính chất nền tảng đưa ra lời phê phán sâu sắc về hiện đại và cung cấp những hiểu biết sâu sắc về sự phức tạp của tình trạng hậu hiện đại. Phân tích của Lyotard về sự thay đổi từ các siêu tự sự sang trò chơi ngôn ngữ, sự hoài nghi đối với các giải thích bao quát và tác động của công nghệ đối với kiến ​​thức và ý nghĩa vẫn tiếp tục có liên quan cao trong thế giới đương đại của chúng ta. Đây là tác phẩm phải đọc đối với bất kỳ ai quan tâm đến việc hiểu bối cảnh văn hóa và trí tuệ của kỷ nguyên hậu hiện đại.

***

5 Bài học cơ bản từ cuốn sách này:


1. Sự mất mát của đại tự sự: Cuốn sách lập luận rằng trong tình trạng hậu hiện đại, khái niệm về các câu chuyện lớn cung cấp lời giải thích tổng thể về xã hội và lịch sử đã tan biến. Lyotard lập luận rằng trong thời kỳ hậu hiện đại, có sự phân mảnh kiến ​​thức và sự bác bỏ ý tưởng rằng có một chân lý hoặc lời giải thích phổ quát.

2. Tầm quan trọng của ngôn ngữ và kiến ​​thức: Lyotard nhấn mạnh tính trung tâm của ngôn ngữ và kiến ​​thức trong tình trạng hậu hiện đại. Ông lập luận rằng kiến ​​thức không còn được coi là sự tích lũy các sự kiện, mà là một mạng lưới các trò chơi ngôn ngữ, nơi các dạng kiến ​​thức khác nhau cùng tồn tại và cạnh tranh với nhau.

3. Sự suy giảm của các đại tự sự: Tình trạng hậu hiện đại nhấn mạnh sự suy giảm của các đại tự sự, đây là những câu chuyện bao quát cung cấp ý nghĩa và định hướng cho xã hội. Theo Lyotard, sự suy giảm của các siêu tự sự dẫn đến một cuộc khủng hoảng về tính hợp pháp, vì không còn một khuôn khổ duy nhất nào có thể biện minh và xác nhận các tuyên bố xã hội, chính trị và khoa học.

4. Vai trò của công nghệ và thông tin: Lyotard nhấn mạnh đến ảnh hưởng của công nghệ và sự phát triển của thông tin trong điều kiện hậu hiện đại. Ông lập luận rằng công nghệ, chẳng hạn như máy tính và mạng lưới truyền thông, đã tạo ra các hình thức tổ chức xã hội mới và những cách thức mới để sản xuất và truyền bá kiến ​​thức.

5. Ý nghĩa đối với chính trị và đạo đức: Cuốn sách khám phá những ý nghĩa chính trị và đạo đức của điều kiện hậu hiện đại. Lyotard lập luận rằng khi không có các câu chuyện lớn và siêu câu chuyện, chính trị và đạo đức trở nên rời rạc và phi tập trung. Điều này dẫn đến sự công nhận về tính đa dạng và đa dạng của các quan điểm, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về khả năng tồn tại các giá trị phổ quát và thách thức của việc ra quyết định có đạo đức.

***

30 câu trích dẫn hay nhất trong cuốn sách này:


1. “Trong thời kỳ hậu hiện đại, mô phỏng đi trước thực tế.” (In the postmodern, simulation precedes reality.)

 

2. “Những đại tự sự của thời hiện đại đã sụp đổ, để lại một thế giới phân mảnh và đa nguyên.” (The grand narratives of modernity have collapsed, leaving a fragmented and pluralistic world.)

 

3. “Kiến thức hiện được coi là một mặt hàng để tiêu thụ thay vì là một sự thật để tìm kiếm.” (Knowledge is now seen as a commodity to be consumed rather than a truth to be sought.)

 

4. “Việc từ chối các siêu tự sự cho phép công nhận nhiều quan điểm và tiếng nói.” (The rejection of metanarratives allows for the recognition of multiple perspectives and voices.)

 

5. “Trao quyền cho tâm trí của bạn ở bất cứ đâu bất cứ lúc nào.” (Empower Your Mind Anywhere Anytime.)

6. “Tình trạng hậu hiện đại được đặc trưng bởi sự mất niềm tin vào tiến bộ và sự công nhận những hạn chế của lý trí.” (The postmodern condition is characterized by a loss of faith in progress and a recognition of the limitations of reason.)

 

7. “Chủ nghĩa hậu hiện đại thách thức khái niệm về một bản sắc cố định và ổn định.” (Postmodernism challenges the notion of a fixed and stable identity.)

 

8. “Sự mô phỏng và siêu thực thống trị bối cảnh hậu hiện đại.” (Simulacra and hyperreality dominate the postmodern landscape.)

 

9. “Hậu hiện đại là trạng thái liên tục chơi đùa và giễu nhại.” (Postmodernity is a state of perpetual play and irony.)

 

10. “Tình trạng hậu hiện đại là tình trạng phi lãnh thổ hóa và tái lãnh thổ hóa liên tục.” (The postmodern condition is one of perpetual deterritorialization and reterritorialization.)

 

11. “Hậu hiện đại đòi hỏi phải liên tục đặt câu hỏi về thẩm quyền và quyền lực.” (Postmodernism demands a constant questioning of authority and power.)

 

12. “Tình trạng hậu hiện đại được đánh dấu bằng cuộc khủng hoảng về biểu diễn.” (The postmodern condition is marked by a crisis of representation.)

 

13. “Hậu hiện đại bác bỏ khái niệm về một chân lý duy nhất hoặc ý nghĩa phổ quát.” (The postmodern rejects the notion of a single truth or universal meaning.)

 

14. “Những ý tưởng mạnh mẽ chỉ nằm trong túi bạn.” (Powerful ideas are just in your pocket.)

 

15. “Ngôn ngữ không còn là phương tiện trong suốt nữa mà là biểu tượng của các mối quan hệ quyền lực.” (Language is no longer a transparent medium, but a signifier of power relations.)

 

16. “Tình trạng hậu hiện đại là tình trạng phân mảnh và không mạch lạc.” (The postmodern condition is one of fragmentation and incoherence.)

 

17. “Trong kỷ nguyên hậu hiện đại, nỗi nhớ về quá khứ được coi là một hình thức thoát ly.” (In the postmodern era, nostalgia for the past is seen as a form of escapism.)

 

18. “Hậu hiện đại chấp nhận nghịch lý và mâu thuẫn.” (Postmodernism embraces the paradoxical and the contradictory.)

 

19. “Tình trạng hậu hiện đại là tình trạng liên văn bản và sự pha trộn liên tục.” (The postmodern condition is one of perpetual intertextuality and pastiche.)

 

20. “Tình trạng hậu hiện đại thách thức khái niệm về một bản ngã cố định và ổn định.” (The postmodern condition challenges the notion of a fixed and stable self.)

 

21. “Hậu hiện đại được đánh dấu bằng cảm giác mất phương hướng và mất gốc.” (Postmodernity is marked by a sense of dislocation and rootlessness.)

 

22. “Tình trạng hậu hiện đại là tình trạng liên tục tái tạo và đổi mới.” (The postmodern condition is one of continuous reinvention and innovation.)

 

23. “Hậu hiện đại tìm cách phá vỡ và lật đổ các chuẩn mực và hệ thống phân cấp đã được thiết lập.” (Postmodernism seeks to disrupt and subvert established norms and hierarchies.)

 

24. “Tình trạng hậu hiện đại được đặc trưng bởi sự sụp đổ của các câu chuyện lớn và các lý thuyết tổng thể.” (The postmodern condition is characterized by a collapse of grand narratives and totalizing theories.)

 

25. “Hậu hiện đại được đánh dấu bằng sự mất niềm tin vào sự tiến bộ và dự án khai sáng.” (Postmodernity is marked by a loss of faith in progress and the enlightenment project.)

 

26. “Chủ nghĩa hậu hiện đại tôn vinh đa nguyên và đa dạng của các giọng nói.” (Postmodernism celebrates the diversity and multiplicity of voices.)

 

27. Hậu hiện đại bác bỏ khái niệm về một bản ngã thống nhất và mạch lạc.” (The postmodern rejects the notion of a unified and coherent self.)

 

28. “Trong hậu hiện đại, thực tế trở thành một mạng lưới các dấu hiệu và biểu tượng.” (In the postmodern, reality becomes a network of signs and symbols.)

 

29. “Trong thế giới hậu hiện đại, ngôn ngữ trở thành một công cụ thao túng và quyền lực” (In the postmodern world, language becomes a tool of manipulation and power) – Jean François Lyotard.

 

30. “Hậu hiện đại làm mờ ranh giới giữa văn hóa cao và thấp” (Postmodernity blurs the boundaries between high and low culture) – Jean François Lyotard.

----------------

Chú thích

(1)Jean-François Lyotard (1924 - 1998) là một triết gia, nhà xã hội học và nhà lý thuyết văn học người Pháp. Diễn ngôn liên ngành của ông bao gồm các chủ đề như nhận thức luận và giao tiếp, cơ thể con người, nghệ thuật hiện đại và nghệ thuật hậu hiện đại, văn học và lý thuyết phê bình, âm nhạc, phim ảnh, thời gian và ký ức, không gian, thành phố và cảnh quan, sự cao cả và mối quan hệ giữa thẩm mỹ và chính trị. Ông được biết đến nhiều nhất với cách diễn đạt chủ nghĩa hậu hiện đại vào những năm 1970s và phân tích tác động của chủ nghĩa hậu hiện đại đối với tình trạng của con người. Lyotard là một nhân vật chủ chốt trong triết học lục địa đương đại và là tác giả của 26 cuốn sách và nhiều bài báo. Ông là giám đốc của Học viện Triết học Quốc tế do Jacques Derrida, François Châtelet, Jean-Pierre Faye và Dominique Lecourt thành lập. (Tham khảo)

(2). Nguồn: Bookey.app/quote-book

(3). References: 

    - Wikipedia/the postmodern condition

    - Brainyquote.com

    - Wikipedia.org

    - Mộc Nhân: Postmodernism quotes-1

    - Mộc Nhân: Postmodernism quotes-2


* Dịch và chú thích bởi Mộc Nhân



Không có nhận xét nào: