2/9/24

3.257. CHILDREN QUOTES (1)

 NHỮNG CÂU TRÍCH VỀ TRẺ EM (1)

Mộc Nhân - sưu tập, dịch từ nhiều nguồn.


1. “Mỗi đứa trẻ bạn gặp đều là một sự sắp đặt của Chúa” (Every child you encounter is a divine appointment) - Wess Stafford.

 


2. “Một đứa trẻ là một tia nắng từ cõi vô tận và vĩnh hằng, với những khả năng về đức hạnh và tệ nạn, nhưng vẫn chưa bị vấy bẩn” (A child is a beam of sunlight from the Infinite and Eternal, with possibilities of virtue and vice, but as yet unstained) - Lyman Abbott.

 

3. “Trẻ em là đôi tay giúp chúng ta nắm lấy thiên đường” (Children are the hands by which we take hold of heaven) - Henry Ward Beecher.

 

4. “Trẻ em là những thông điệp sống động mà chúng ta gửi đến thời điểm mà chúng ta sẽ không bao giờ thấy” (Children are the living messages we send to a time we will not see) - John F. Kennedy.

 

5. “Nếu chúng ta nuôi dưỡng ước mơ của trẻ em, thế giới sẽ được ban phước. Nếu chúng ta phá hủy chúng, thế giới sẽ bị diệt vong” (If we nurture the dreams of children, the world will be blessed. If we destroy them, the world is doomed) - Wess Stafford.

 

6. “Dễ dàng xây dựng những đứa trẻ mạnh mẽ hơn là sửa chữa những người đàn ông hư hỏng” (It is easier to build strong children than to repair broken men) - Frederick Douglass.

 

7. “Trẻ em là vẻ đẹp của Chúa hiện diện trên thế giới, là món quà tuyệt vời nhất cho một gia đình” (The child is the beauty of God present in the world, that greatest gift to a family) - Mother Teresa.

 

8. “Một cá nhân là một người, dù nhỏ bé đến đâu” (A person’s a person, no matter how small) – Dr. Seuss.

 

9. “Một đứa trẻ là một viên kim cương chưa cắt” (A child is an uncut diamond) – Austin O’Malley.

 

10. “Nếu bạn muốn con mình thông minh, hãy đọc cho chúng nghe truyện cổ tích. Nếu bạn muốn chúng thông minh hơn, hãy đọc cho chúng nghe nhiều truyện cổ tích hơn” (If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales) – Albert Einstein.

 

11. “Trẻ em không phải là sách tô màu. Bạn không được tô màu cho chúng bằng những màu sắc yêu thích của mình” (Children aren’t coloring books. You don’t get to fill them with your favorite colors) – Khaled Hosseini.

 

12. “Người lớn đi theo con đường. Trẻ em khám phá” (Adults follow paths. Children explore) – Neil Gaiman.

 

13. “Cách tốt nhất để khiến trẻ em trở nên tốt là làm cho chúng hạnh phúc” (The best way to make children good is to make them happy) – Oscar Wilde.

 

14. “Tâm hồn được chữa lành khi ở bên trẻ em” (The soul is healed by being with children) – Fyodor Dostoyevsky.

 

15. “Chỉ có hai di sản lâu dài mà chúng ta có thể hy vọng để lại cho con cái mình. Một là gốc rễ, hai là đôi cánh” (There are only two lasting bequests we can hope to give our children. One of these is roots, the other wings) – Goeth.

* Xem tiếp phần 2

Không có nhận xét nào: