NHỮNG CÂU TRÍCH VỀ CUỘC SỐNG
LTS: Tôi thực sự tin rằng chỉ một lần trong đời, bạn tìm thấy một người có thể thay đổi hoàn toàn thế giới của bạn. Bạn kể cho họ nghe những điều mà bạn chưa từng chia sẻ với bất kỳ ai và họ tiếp thu mọi điều bạn nói và thực sự muốn nghe thêm. Bạn chia sẻ những hy vọng cho tương lai, những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực, những mục tiêu chưa bao giờ đạt được và nhiều nỗi thất vọng mà cuộc sống đã ném vào bạn.
Khi điều
gì đó tuyệt vời xảy ra, bạn muốn kể cho họ nghe, chia sẻ sự phấn khích của bạn. Họ không ngại khóc cùng bạn khi bạn đau khổ hoặc
cười cùng bạn khi bạn làm trò hề. Họ không bao giờ làm tổn thương cảm xúc của bạn
hoặc khiến bạn cảm thấy mình không đủ tốt, mà thay vào đó, họ xây dựng bạn và
cho bạn thấy những điều về bản thân khiến bạn trở nên đặc biệt và thậm chí là
xinh đẹp.
Không bao giờ có bất kỳ áp lực, ghen tị hay cạnh tranh nào mà chỉ có sự bình tĩnh lặng lẽ khi họ ở bên bạn và không lo lắng về việc họ sẽ nghĩ gì về bạn. Những thứ có vẻ tầm thường đối với hầu hết mọi người như một ghi chú, bài hát hoặc bước đi trở thành kho báu vô giá được giữ an toàn trong trái tim bạn để trân trọng mãi mãi. Ký ức tuổi thơ ùa về, trong trẻo và sống động như được trẻ lại. Màu sắc tươi sáng và rực rỡ hơn. Tiếng cười dường như là một phần của cuộc sống hàng ngày trong khi trước đây nó hiếm khi xuất hiện hoặc không hề tồn tại.
Một hoặc hai cuộc gọi điện thoại trong ngày giúp bạn vượt qua
một ngày dài làm việc và luôn mang lại nụ cười trên khuôn mặt và bạn thấy mình khá hài lòng khi có người ấy ở gần. Những điều trước đây bạn không bao giờ quan tâm trở nên hấp dẫn vì
bạn biết chúng quan trọng với người này, người rất đặc biệt với bạn.
Bạn nghĩ về người này
trong mọi dịp và trong mọi việc bạn làm. Những điều đơn giản gợi nhớ đến họ như
bầu trời xanh nhạt, cơn gió nhẹ hoặc thậm chí là đám mây giông trên đường chân
trời. Bạn mở lòng mình khi biết rằng có khả năng một ngày nào đó nó sẽ tan vỡ
và khi mở lòng, bạn trải nghiệm tình yêu và niềm vui mà bạn chưa bao giờ mơ tới.
Bạn thấy rằng việc trở nên dễ bị tổn thương là cách duy nhất để trái tim bạn cảm
nhận được niềm vui thực sự, chân thực đến mức khiến bạn sợ hãi. Bạn tìm thấy sức
mạnh khi biết rằng bạn có một người bạn thực sự và có thể là một người bạn tâm
giao sẽ luôn trung thành đến cùng. Cuộc sống dường như hoàn toàn khác, thú vị
và đáng giá. Niềm hy vọng và sự an toàn duy nhất của bạn là biết rằng họ là một
phần của cuộc sống bạn.
Cuộc sống này là do bạn
tạo ra. Dù thế nào đi nữa, đôi khi bạn sẽ mắc lỗi nhưng điều tuyệt vời là bạn được quyết định cách bạn sẽ mắc lỗi. Một số người đến,
một số người đi. Những người ở lại với bạn qua mọi hoàn cảnh là những người
bạn tốt thực sự nên đừng để họ rời xa bạn; nếu vậy, bạn sẽ không
bao giờ tìm thấy người tâm giao của mình. Đó là một
nửa khiến bạn trở nên trọn vẹn. Vì vậy, hãy ngẩng
cao đầu, hãy giữ gìn và quan trọng nhất là hãy luôn mỉm cười, vì cuộc sống thật
tươi đẹp và có rất nhiều điều để mỉm cười.
***
Hãy thư giãn hoặc lưu lại một số câu
trích về chủ đề “Cuộc sống” sau đây:
1. “Chúng ta không bao giờ nên làm sai khi mọi người đang nhìn.” (We ought never to do wrong when people are looking.) - Mark Twain.
2. “Dám làm là tạm thời mất đi chỗ đứng của mình. Nhưng không dám làm là đánh mất chính mình.” (To dare is to momentarily lose one’s footing. But not to dare is to lose one’s self.)
3. “Ngay khi bạn nghĩ rằng
mọi thứ không thể tệ hơn được nữa, thì nó có thể. Và ngay khi bạn nghĩ rằng mọi
thứ không thể tốt hơn được nữa, thì nó có thể.” (Just when you think it can't get any worse, it can. And just when you
think it can't get any better, it can.) - Nicholas Sparks.
4. “Giàu có là người bảo
vệ nguyên tắc tốt nhất.” (Prosperity is
the best protector of principle.) - Mark Twain.
5. “Bạn chỉ cho đi rất
ít khi bạn cho đi những gì bạn sở hữu. Khi bạn cho đi chính mình, bạn mới thực
sự cho đi.” (You give but little when you
give of your possessions. It is when you give of yourself that you truly give.)
- Kahlil Gibran.
6. “Những ai sẵn sàng dễ
bị tổn thương sẽ di chuyển giữa những điều bí ẩn.” (Those who are willing to be vulnerable move among mysteries.) - Unknow.
7. “Nếu được lựa chọn giữa trải nghiệm đau đớn và không có gì, tôi sẽ chọn đau đớn.” (Given the choice between the experience of pain and nothing, I would choose pain.) - William Faulkner.
8. “Bắt đầu từ hôm nay, hãy đối xử với mọi người bạn gặp như thể họ sẽ chết vào nửa đêm. Hãy dành cho họ tất cả sự quan tâm, lòng tốt và sự hiểu biết mà bạn có thể tập hợp được, và hãy làm điều đó mà không nghĩ đến bất kỳ phần thưởng nào.” (Beginning today, treat everyone you meet as if they were going to be dead by midnight. Extend to them all the care, kindness and understanding you can muster, and do it with no thought of any reward.) - Og Mandino.
9. “Bạn luôn có thể sửa đổi một kế hoạch lớn, nhưng bạn không bao giờ có thể mở rộng một kế hoạch nhỏ.” (You can always amend a big plan, but you can never expand a little one.) - Harry S Truman.
10. “Hãy tử tế với mọi người trên con đường đi lên vì bạn sẽ gặp họ trên con đường đi xuống.” (Be kind to people on your way up because you'll meet them on your way down.) - Wilson Mizner Synergy.
11. “Hãy nhớ rằng: thời điểm bạn cảm thấy cô đơn chính là lúc bạn cần ở một mình nhất.” (Remember: the time you feel lonely is the time you most need to be by yourself.) - Douglas Coupland.
12. “Nếu bạn yêu ai đó, hãy để họ ra đi, vì nếu họ quay lại, họ sẽ luôn là của bạn. Nếu họ không quay lại, họ sẽ không bao giờ đã từng” (If you love somebody, let them go, for if they return, they were always yours. If they don't, they never were.) - Kahlil Gibran.
13. “Không phải những gì bạn có, bạn là ai, bạn ở đâu hay bạn đang làm gì khiến bạn hạnh phúc hay không hạnh phúc. Mà là cách bạn nghĩ về nó.” (It isn't what you have or who you are or where you are or what you are doing that makes you happy or unhappy. It is what you think about it.) - Dale Carnegie.
14. “Bạn không thể kiểm soát hành vi của người khác, nhưng bạn luôn có thể chọn cách phản ứng với hành vi đó.” (You cannot control the behavior of others, but you can always choose how you respond to it.) - Roy T. Bennett.
15. “Cười nhiều hơn, bớt lo lắng hơn. Thêm lòng trắc ẩn, bớt phán xét. Thêm phước lành, bớt căng thẳng. Thêm tình yêu, bớt hận thù.” (More smiling, less worrying. More compassion, less judgment. More blessed, less stressed. More love, less hate.) - Roy T. Bennett.
16. “Cuộc sống không có nghĩa vụ phải cho chúng ta những gì chúng ta mong đợi.” (Life's under no obligation to give us what we expect.) - Margaret Mitchell.
17. “Cuộc sống trở nên dễ dàng và tươi đẹp hơn khi chúng ta có thể nhìn thấy điều tốt đẹp ở người khác.” (Life becomes easier and more beautiful when we can see the good in other people.) - Roy T. Bennett.
18. “Đôi khi ánh sáng của chúng ta tắt, nhưng lại bùng cháy trở lại ngay lập tức khi gặp gỡ một con người khác.” (Sometimes our light goes out, but is blown again into instant flame by an encounter with another human being.) - Albert Schweitzer.
19. “Bao nhiêu lần đóng sầm một mành cửa cũ? Tùy thuộc vào mức độ bạn đóng sầm nó lại. Bao nhiêu lát bánh mì? Tùy thuộc vào mức độ bạn cắt mỏng nó. Bao nhiêu điều tốt đẹp trong một ngày? Tùy thuộc vào mức độ bạn sống tốt. Bao nhiêu tình yêu thương trong một người bạn? Tùy thuộc vào mức độ bạn trao tặng họ.” (How many slams in an old screen door? Depends how loud you shut it. How many slices in a bread? Depends how thin you cut it. How much good inside a day? Depends how good you live 'em. How much love inside a friend? Depends how much you give 'em.) - Shel Silverstein.
20. “Cuộc sống không phải là vấn đề giữ những lá bài tốt, mà là chơi tốt một ván bài tệ.” (Life is not a matter of holding good cards, but of playing a poor hand well.) - Robert Louis Stevenson.
21. “Không có nơi nào bạn có thể đến mà không phải là nơi bạn muốn đến...” (There's nowhere you can be that isn't where you're meant to be...) - John Lennon.
* References:
1. Parade.com
2. Goodread.com
* Mộc Nhân - sưu tập và biên dịch từ nhiều nguồn - Key words: Quotes; Life...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét