19/3/20

1.729. NGÀY GIỖ ĐẦU CỦA BA

        Mộc Nhân
Cây hoa tường vi đầu ngõ do ba trồng
ngày giỗ đầu của ba
mùa đã đi rất vội
hồn ba về nguồn cội
bên thầy mẹ ông bà

có một ngọn gió xa
tàu cau lay ngoài ngõ
con nghe dường rất rõ
chân ba nhẹ ngoài thềm

khu vườn mát màu đêm
cây tường vi hồng nhạt
vài đóa hoa rất khác
trổ giữa đời vô thường

tháng hai trời nắng vương
chân ba băng cồn bãi
những con đường xa ngái
con vẫn mãi ngóng trông

mênh mông mùa lũ ròng 
ba chống chèo vượt thác
đôi bàn tay nước bạc
bơi giữa dòng gieo neo

ngày mẹ gọi ba theo
nén tâm nhang thương tiếc
mới đây mà cách biệt
ba siêu thoát thường hằng

qua mười hai mùa trăng
đời trôi về đâu đó
con vẫn là đứa nhỏ
núp dưới bóng mẹ cha

Không có nhận xét nào: