12/3/20

1.720. CHIỀU ĐẠI BÌNH

   Mộc Nhân
Qua sông Thu, đường về làng Đại Bình

anh về Đại Bình nắng treo vách đá
đứng bên ni thương một dòng sông 
đầu nguồn sông Thu hình như em đứng đợi
giữa muôn trùng xao động ánh mắt trông

bên lối đèo có vài ngã rẽ
qua cầu Cà Tang run rẩy nhịp treo
xứ trung du in trong vài vuông ảnh
suốt hành trình ta lại mang theo

những cơn gió lùa từ sông xao động
mùi cá chuồn quyện với mít non
cây trái nhà vườn bốn mùa tươi rói
nuôi dáng em ngày tóc chỏm con con

Hòn Kẽm quê mình chùn chân sơn cước
ngày mưa lâm thâm con lũ dậy ngàn
những nỗi lòng chao nghiêng như triền dốc
để lòng sông rều rác tan hoang

Đại Bình chiều nay có cơn mưa bất chợt
anh nấp dưới vòm cây lưu lạc giữa đời
bên kia sông Thu em về vừa kịp
và tiền kiếp nào trỗi dậy mù khơi
                ---------- 
Bài liên quan: Một ngày đi ngược dòng sông

       

Không có nhận xét nào: