31/3/20

1.738. THÁNG BA CÒN CHÚT HOANG VU

                   MộC nHâN
 
Tháng ba còn chút hoang vu
Và tôi đi giữa sa mù bủa vây 
Theo chiều sân ngã bóng cây
Em nghiêng xuống hết xuân đầy vừa dâng

Tôi còn đọng lại phân vân
Hỏi em năm tháng xa gần bao nhiêu
Nắng mưa quên cả mỹ miều
Hư vô thổi gió cho triều xôn xao

Tháng ba bóng đợi niềm đau
Dẫu gì cũng chút nắng nhàu cuối hiên
Quê nhà lưu nỗi truân chuyên
Tháng ba nhặt bóng trăng huyền phù vân

Này em còn chút căn phần
Xin cho đối mặt với vầng trăng phai
Rồi như cát bụi hình hài
Cũng theo nắng sớm mưa mai một đời.

Không có nhận xét nào: