28/5/20

1.796. MƯA THÁNG NĂM (1)

           mỘc NhÂn


tháng Năm mưa hạ tơi bời
nghe dường chồi lộc mở lời hoan ca
đề huề tình 
                  cũng tình già
vẫn còn thảng hoặc như là nghinh xuân

bỗng dưng viên mãn lạ lùng
phong tình bất chấp 
                             giữa vùng nhiêu khê
ngón buồn khúc khích vân vê
xin câu lưu 
                 một lối về xa xăm

đâu như đã độ mươi năm
mà hồn thanh vọng 
                             réo dăm miên trường
tháng Năm mưa hạ mười phương
từ trong đôi mắt lăn đường bờ vai

chợt nghe vận động bóng dài
chắp tay khấn vái một vài bóng mây
mùi hương xin cứ ngây ngây
kinh chiều gõ nhịp 
                           đâu đây vu hồi

Không có nhận xét nào: