3/10/21

2.187. HỘI AN

     Mộc Nhân

 

Tôi yêu Hội An những sắc màu chân thật

bức tường ruộm vàng trong phố nhỏ quanh co

nước trong xanh khỏa dầm xao động bến đò

mái ngói âm dương cằn lên những chồi mầm cổ tích

 

Hội An trầm tư đêm rằm tĩnh mịch

đèn lồng lung linh nhuộm thắm giấc mơ

nhẹ bước chân khuya Chùa Cầu im ắng bất ngờ

vẳng tiếng rao đêm bồng bềnh dăm âm tiết

 

Hội An gặp nhau những quẩn quanh hẻm kiệt

bóng em hút theo mềm mại đường cong

từ trong ngõ sâu bà cụ gánh lưng còng

tò he Thanh Hà ngẩn ngơ vọng âm quê đất

 

Hội An đậm đà món ngon chân chất

bánh đập Cẩm Nam chấm vị mặn Cù Lao Chàm

mỳ Quảng ớt xanh rau Trà Quế bánh tráng gọi râm ran

thấm trong bình yên một tình yêu quê xứ

 

Hội An đẹp xinh những khung hình quyến rũ

bóng quê nhà vẽ trên nền lụa mênh mông

thổi hồn vào tranh màu tươi mới ửng hồng

Cửa Đại phả vào chiều bài hoan ca gió biển

 

Tôi yêu Hội An tình yêu miên viễn

đêm bài chòi lơi nhịp trống sân đình

tiếng hò Cẩm Thanh gọi buổi bình minh

tôi còn nắm tay em 

ngày bừng lên ánh sáng


 

Không có nhận xét nào: