9/9/22

2.508. TÌNH YÊU TRONG VỈA

              Mộc Nhân 

             Bài đã đăng trên Báo Quảng Nam số ra Thứ Sáu - ngày 09/9/2022


thời gian kết tinh tình yêu trong vỉa

đá xám sáng lên trong bình minh vàng

cùng màu xanh của biển, tím thạch anh và bàng bạc khói

những sắc màu lung linh pha trộn thành huyền thoại

 

mẩu ván tàu dạt vào vách mang theo vị mặn biển

vị mặn mồ hôi nước mắt và máu

len vào ròng gỗ lũa nằm trên bãi - bất tử như đá

lấp lánh cùng những vỏ hàu vỡ vụn

chạm khắc bản quán của người

 

tôi đã nhìn thấy vết cắt từ con sóng

chúng kể câu chuyện đời sống bằng bồi lở

dìu đỡ cái chết bằng mộ gió, đền đài

hay bãi cát được làm mịn bởi con sóng kiên nhẫn

mảnh xương khi thủy triều phát lộ

nhắc nhở linh hồn ngư phủ

 

giữa rặng đá đen bí mật thấy mình nhỏ bé

và rác rưởi bị thiêu cháy dưới ánh trời

khi nhận ra món nợ mang theo từ biển

tôi nghĩ có lẽ mình cũng cần uống, cần tắm gội

cần úp mặt vào sóng cần gìn giữ màu của biển mãi xanh

cần cầu nguyện để sóng mãi mềm mại

và muối của biển chà xát thịt da chúng ta

rát buốt mà không rớm máu

và ký ức cuộn trào như hải lưu trong huyết quản mỗi người.

 


Bài đã đăng trên Báo Quảng Nam
số ra Thứ Sáu - 9/9/2022

Không có nhận xét nào: