20/9/22

2.519. KONTUM NGẪU TÁC

              Mộc Nhân


Sáng phở khô Gia Lai

trưa lai rai gỏi lá

chiều Măng Đen thư thả

nhâm nhi sương giữa đèo

 

Ta đi một chặng nghèo

thưởng thức đời khô khốc

lá rừng nhai thọ lộc

sương thay rượu và chè

 

Em có ngồi sau xe

xin ôm nhau thật chặt

đường dốc dài eo thắt

ta cầm lái hoang mang

 

Rừng dù chẳng còn vàng

biển dù không còn bạc

đời đi qua trang khác

vẫn lật lại trang xưa

 

Phở khô lót đã vừa

xin chan thêm chút nước

cuốn gỏi lá thật mượt

bên trong cuộn căng tình

 

Anh vẫn tin đinh ninh

trái đất tròn - vừa phải

khi chúng ta gặp lại

trái đất tròn – rất tròn

 

Một thoáng giữa đèo non

Kon Tum ngày bỗng lạ

anh cúi đầu đa tạ

Đức Mẹ Măng Đen _ cười.




Không có nhận xét nào: