13/10/22

2.541. HỒ TÀ ĐÙNG

* Nếu tôi không review điều gì về Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng và khu du lịch Tà Đùng (trên quốc lộ 28) tôi sẽ có lỗi với độ cao 1.982 mét đã tạo ra cảm hứng cho hành trình; tôi cũng có lỗi với 40 đảo nhỏ nằm trong lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 & 4 đã làm tầm nhìn của tôi được mãn nhãn; tôi cũng có lỗi với núi rừng, thung lũng, mây ngàn, mặt hồ, cỏ cây, vách đá, con đèo, vườn hoa, truyền thuyết... nơi cho tôi hiểu thêm về quê xứ dân tộc Châu Mạ trên Tây Nguyên... Và tôi cũng sẽ có lỗi với cảm xúc của mình khi đi qua Đăk Som, Đắk P'Lao/ huyện Đắk G'Long/ tỉnh Đắk Nông, nơi chỉ dấu địa lý cho Tà Đùng.  

 

   Hồ Tà Đùng (Ta Dung) nằm trên quốc lộ 28, thuộc xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông nằm tong Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng có diện tích tự nhiên 21.307 ha bao gồm núi và hồ. 


  Nơi này cách thành phố Gia Nghĩa khoảng 40 km, cách thị trấn Di Linh tỉnh Lâm Đồng khoảng 80 km. Tà Đùng được ví như vịnh Hạ Long của Tây nguyên bởi vẻ đẹp của hơn 40 hòn đảo lớn, nhỏ nhấp nhô giữa núi rừng, thung lũng, mây ngàn bao phủ, mặt hồ trong xanh, cỏ cây tươi tốt…



Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng là một trong những khu rừng nguyên thủy lớn nhất Tây nguyên, trên độ cao 1.982 mét, là một trong 3 khu bảo tồn của Việt Nam hiện có nhiều loài động vật, thực vật có tên trong sách đỏ sinh sống như: loài hươu vàng, hổ, báo hoa mai, trăn mốc, trăn gấm, rắn hổ chúa...



Hồ Tà Đùng là một trong những hồ chính thuộc hệ thống thủy điện Đồng Nai; hồ này thuộc thủy điện Đồng Nai 3. Sau khi được ngăn dòng, hồ thủy điện này trở nên rất rộng lớn và trở thành kiệt tác nghệ thuật độc đáo nhờ có sự kết hợp giữa cảnh sắc thiên nhiên và bàn tay kiến tạo của con người. Ở đây không chỉ có thiên nhiên tươi đẹp mà tiết trời còn mát mẻ, dễ chịu, rất thích hợp để du lịch, khám phá.



Nơi này còn gắn với truyền thuyết về nàng H’Bung - người con gái đẹp của dân tộc Châu Mạ:  Theo truyền thuyết, H’Bung sống trong gia đình giàu sang và rất siêng năng nên được nhiều trai làng theo đuổi, nhưng nàng chỉ yêu chàng K’Jang hiền lành, chăm chỉ. Nhà H’Bung thách cưới rất cao nên chàng K’Jang phải cần mẫn đi làm để gom tiền mua sính lễ. Bỗng xuất hiện người thứ 3 là chàng Jong’Kjang - một tù trưởng hùng mạnh bên dãy núi Nâm Nung. Jong’Kjang đến Tà Đùng chơi đã mê đắm nàng H’Bung. Dù bị H’Bung từ chối nhưng Jong’Kjang vẫn tìm mọi cách để bắt nàng về làm vợ cho bằng được. H’Bung suốt ngày buồn rầu, nhớ về ngôi nhà yêu dấu trên đỉnh rừng xanh Tà Đùng nên sau đó nàng ôm con trở về Tà Đùng. Jong’Kjang tức giận mang quân đến Tà Đùng phá làng, chặt cây, giết hại muông thú. Chàng K’Jang khỏe mạnh đã chống trả dũng cảm. Đến nay, trên đỉnh Tà Đùng vẫn còn 2 ngọn núi nhỏ được cho là dấu tích bàn tay K’Jang.



Tôi đã đi qua quốc lộ 28 từ Di Linh đến Tp Gia Nghĩa và ghé thăm Tà Đùng. 

Con đường núi tráng nhựa khá hẹp vừa đủ hai làn xe băng qua nhiều đèo, dốc, núi nguy hiểm nhưng đẹp mắt. Một chặng dài với những con đèo hiểm trở không tên mà dân phượt gọi tên chung là Đèo Lạnh. 50 km đường không người, góc cua tay áo không báo trước, điện thoại không nấc sóng, dọc đường không trạm xăng, không trạm dừng, vài tốp phượt ngược chiều không chào nhau... 




Những cái tên lạ hoắc không thể nào ghi nhớ: Đắk Som, Đaserdo, Tà Đùng, Đăk Tia... Nhiều cảnh sắc thiên nhiên bất chợt hiện ra hai bên đường: một con dốc thật dài, một khúc của mở ra views hồ nước mênh mông, vách đá dựng đứng, những cây cầu xéo qua hóc núi… Gần đến Đắk Som mới nhìn thấy lác đác vài người dân tộc Châu Mạ hay người Mông đi làm rẫy… Điểm cuối là Thành phố Gia Nghĩa đã mở ra một vòm sáng trên cao nguyên.



Tôi đặt chân đến điểm du lịch sinh thái hồ Tà Đùng, đứng trên cao thấy mặt hồ hiện ra trong tầm mắt một màu xanh thăm thẳm, nhấp nhô những ngọn đồi, đảo nhỏ... giữa bao la biển nước để thưởng thức vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ, bình yên như tranh của Tà Đùng.



Những đảo nhỏ giữa rừng lướt qua trong tour di chuyển bằng thuyền; những thung lũng giữa rừng núi; những ngọn núi đẹp; những vườn hoa, views do con người tạo tác… mang đến chúng ta sự thưởng ngoạn, trải nghiệm thú vị nhưng vẫn thấy chưa thỏa mãn bởi mới chỉ cưỡi ngựa xem hoa nơi này.

Đành hẹn Tà Đùng một dịp sau.





Mộc Nhân - ghi chép nhân một chuyến đi.

Không có nhận xét nào: