22/10/22

2.554. CẦU ĐẤT - TRẠM HÀNH

     Mộc Nhân

 Trại sáng tác Đà Lạt - tháng 10/ 2022

Cầu Đất - Trạm Hành là hai địa danh gần nhau, thuộc Thành phố Đà Lạt nằm trên đoạn cuối quốc lộ 20 nối liền Đà Lạt và thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng ở độ cao trên 1.600 mét. Làng Cầu Đất trước đây bao gồm cả Trạm Hành thuộc xã Xuân Trường; về sau, một phần của Cầu Đất tách ra riêng thành địa giới hành chính cấp xã đặt tên là xã Trạm Hành.


Trạm Hành và Cầu Đất là nơi có tuyến đường xe lửa răng cưa độc đáo do người Pháp xây dựng nối liền Phan Rang - Tháp Chàm với Đà Lạt chiều dài 84 km nhưng bị ngưng trệ và bỏ hoang từ năm 1972. Tại đây vẫn còn nhà ga với đường hầm và trạm sửa chữa đầu máy xe lửa. Nhưng tất cả chỉ là điểm check in để phục vụ du khách.

Xuống Cầu Đất – Trạm Hành sẽ đi qua các địa danh: Trại Mát, Chùa Linh Phước. Trong buổi sớm, lúc mặt trời chưa tỏa ấm, sương còn lẩn quất bên đồi núi, con người thấm cái lạnh tinh khiết, trong lành, se sắt của khí trời. Thoảng trong không khí là hương thơm của những đồi chè tỏa lan dọc con đường đèo dốc. Đi qua cung đường với nhiều đèo nhỏ uốn lượn rợp bóng thông, ít xe cộ này ta mới cảm nhận được những điều kỳ thú về thiên nhiên trong lành. Khi ngang qua vài thị tứ hoặc thị trấn, những ngôi nhà “bậc thang” xếp lớp theo triền núi tạo ra khung cảnh kỳ thú. Dừng chân ven hộ lan chụp vài tấm hình lưu niệm về vẻ đẹp của thung lũng Cầu Đất trải dài đến giáp giới đèo D’Ran như dải bình nguyên giữa cao nguyên mới thấy nơi này đẹp và kì vỹ biết bao.



Đồi chè Cầu Đất từ lâu đã nổi tiếng là địa điểm săn mây nổi tiếng của Đà Lạt, khó bỏ qua – nơi này còn được mệnh danh là “linh hồn” của Đà Lạt, là “thiên đường săn mây” tuyệt đỉnh mộng mơ. Những điểm săn mây luôn gắn với cái nền xanh bát ngát của đồi chè, vườn tược, thung lũng, những trụ điện gió cao chọc trời… khiến khung cảnh càng thêm đẹp hơn.

***

Vùng đất này có 4 đặc sản: chè, cà phê, vườn hoa và cây hồng. Chè Cầu Đất hấp thụ được tinh khí của trời đất nên khi ra sản phẩm trà có những tố chất vượt trội so với các loại chè trồng ở những vùng khác và trở thành một thương hiệu chè/ trà của Lâm Đồng. Những đồi café Cầu Đất – Trạm Hành là nguồn sống, là cơ ngơi tiền tỷ của người dân. Các nhà vườn dọc cung đường nơi đây như Cánh đồng Cẩm tú cầu, Vườn hoa Bất tử, Cánh đồng hoa Lavender, Vườn hoa Hướng dươnglà thương hiệu, điểm check in mà du khách khó có thể lướt qua. Quả hồng Cầu Đất – Trạm Hành cũng là đặc sản cao nguyên, là thức quà thanh ngọt, tao nhã, mà du khách không thể không mang về.

Trên đồi chè Cầu Đất

***

Đi quá Cầu Đất khoảng 6 km là đến xã Trạm Hành. Nơi đây có gia đình cậu tôi, sinh ra những đứa em họ lưu phương xa xứ bởi chiến tranh loạn lạc - giờ thành một đại gia đình. Sau 50 năm, những đứa con đã trưởng thành lần theo di ngôn của người cha mới tìm ra gốc gác quê nhà, nhận ra những người anh em, họ hàng chưa biết nhau bao giờ mà chỉ nghe nói đến. Nhưng giờ đây, sau chuỗi dài đứt gãy bặt tăm, anh em chúng tôi đã kết nối nhau và gặp gỡ, thăm viếng nhau thường xuyên hơn.




***

Từ Trạm Hành, nếu bạn có hứng thú thì đi thẳng tới Cầu Treo rồi đổ dốc khoảng 18 km sẽ xuống hết đèo D’Ran. Một con đèo bình yên, vắng vẻ và đẹp ngất ngây, điểm cuối là Thị trấn D’Ran được gọi là Thị trấn cổ trên cao nguyên. Nơi đây trước kia là thủ phủ của huyện Đơn Dương, sau này thủ phủ đã dời về Thị trấn Thạnh Mỹ - trả lại vẻ trầm mặc cho D'Ran. 


Tại ngã ba D’Ran:
Quốc lộ 20 lên đèo về Đà Lạt
quốc lộ 27 lên Fi Nôm
hoặc qua đèo Sông Pha xuống QL 1

Thị trấn cổ D’Ran nằm trên Quốc lộ 27, từ đây có thể băng đèo Ngoạn Mục (còn gọi là đèo Sông Pha – Krông Pha) xuống Quốc lộ 1, về Tp Phan Thiết hoặc quay lên giáp quốc lộ 20 tại ngã tư Fi Nôm rồi qua đèo Prenn hay đèo Mimosa để trở về Tp Đà Lạt.

Bỗng dưng tôi yêu mến nơi này quá đỗi.

***


         KHÚC CHO CẦU ĐẤT

            Mộc Nhân

Trên một điểm săn mây ở Cầu Đất


Hốt nhiên đèo dốc mở ra

bất ngờ Cầu Đất la đà mây sương

một bình nguyên đã lưu hương

và em nhan sắc khác thường hôm qua


Ta rong chơi xứ phù hoa

hình như ngày đã phôi pha ít nhiều

nghìn trùng núi vẫn bấy nhiêu

còn ta bủn rủn những điều trót vay


Cõi này chỉ tháng với ngày

nghe môi, mắt, mũi - đọa đày nhiễu nhương

xin trùng tu những mộng trường

và đi tu

để

bình thường

cốt căn. 


Không có nhận xét nào: