10/10/22

2.534. MƯA DI LINH

 Lê Đức Thịnh

           Trại sáng tác Đà Lạt - tháng 10/ 2022



   Di Linh chiều mưa lai rai như giọt cafe màu bazan. Nơi đây có em trai tôi đến lập nghiệp từ thuở xe mở đường đi trước, di dân nối bước theo sau. Thấm thoắt 3 thế hệ đã lớn lên từ nơi này. Cơ nghiệp của gia đình em trải ra trên những đồi cafe với lá xanh, hoa trắng và mùa trái đỏ... thành vàng và đời sống sung túc. Đất đai thắm màu tình nghĩa, đùn lên những ký ức xưa cũ như một góc vườn được vun bồi. Trong tôi lại có những cảm xúc mới khi hiểu rằng, mặt đất ta giẫm dưới chân nhưng lại mở ra những miền đất. Chúc gia đình em an bình và hạnh phúc nơi xứ đất này.


MƯA DI LINH

Di Linh trời không nắng

ta đi giữa mưa phùn

rẫy đồi xa ngun ngút

màu nâu đỏ bazan

 

một khắc thôi cũng đủ

bừng lên tình cao nguyên

uống từng giọt mưa loang

thấm lâu như lời nguyền

 

tay từng vạch lối rừng

che trời mưa không nổi

lá vàng rơi từ độ

mùa thu sang lâu rồi

 

mưa không kịp giã từ

nắng ngoài song ray rức

đùn lên bao kí ức

ta đứng giữa hoang vu

 

Di Linh mưa lê thê

màu cà phê bát ngát

những triền đồi rất khác

ủ mùa thành xinh tươi

Không có nhận xét nào: