18/10/22

2.550. ĐOẢN KHÚC TRÊN CAO NGUYÊN

 Lê Đức Thịnh

Trại sáng tác Đà Lạt - tháng 10/ 2022


1.

giá mùa đông có chiếc khăn mềm

tôi ước mơ màu Thiên Nga Đỏ

giật mình soi qua ô kính nhỏ

chân dung em phác họa từ sương


2.

xứ này mùa nào cũng mưa bay

bóng em dan díu tháng với ngày

dốc Ma

ám hình người tri kỷ

bất chợt cuốn dòng

ta trắng tay 


3.

dốc dài thoai thoải gọi nét buồn

đi qua ngày gió chuyển mưa tuôn

cỏ cây trải bao mùa vàng lá

ta nghe chiều Linh Phước

ngân chuông             

 

4.

núi đồi trầm mặc lòng từ bi

mùa vẫn thu hoa vẫn xuân thì

có lẽ lòng ta như nắng sớm

soi bóng nhau

giữa ngày thiên di

 

5.

dẫu xa

em vẫn mãi trong tôi

hoa vẫn thơm

màu cỏ ngút đồi

anh khấn vái dưới tàn nhang cũ

vài câu thơ

giữ lại ngày trôi

 

6.

Đà Lạt phố trong rừng

lá thông khâu ảo giác

mưa ngày nào cũng khác

như mỗi kiếp tái sinh

 

7.

đột nhiên đèo dốc mở ra

bất ngờ phố núi la đà sương bay

nhận ra trần tục những ngày

chót môi đầu lưỡi nồng cay đã vừa

 

8.

những chiếc lá kim đâm vào gió

gió rừng cười như trẻ trêu chơi

những chiếc kim nhọn đâm vào đời

ta run rẩy nghe cuối mùa đau nhức


9.

mênh mang sương trắng dốc dài

bình minh lạnh

mở ra ngày vấn vương

em chừ ấp ủ vô thường

anh nghe ngọn gió

se hương nhạt nhòa


 

Không có nhận xét nào: