1/6/24

3.162. THÁNG SÁU VỀ

 Mộc Nhân dịch (1)

From “June's Coming” by John Burroughs (2)

 


Những ngày tháng đẹp

Cánh đồng và rừng cây khoác chiếc áo mới

Khắp nơi một làn sương bạc

Pha lẫn màu ngọc lục bảo với màu xanh lam

Mùa hè phủ lên đất đai

Những bộ cánh mới không tì vết

Chiếc lá mượt, ngọn đồi không rám nắng

Những đồng cỏ xanh tươi, lúa biếc.

 

Ngày thêm mới

Lá bạc hà xòe đồng xu

Tựa con dấu đóng lên bầu trời

Xác nhận vẻ đẹp ban mai

Dấu hiệu của già nua và cái chết

Nhòa đi trong mọi phong cảnh

Mọi vật đều sáng ngời dưới những tán cây

Ngày nhớ màu trăng bạc và ánh sao đêm pha vàng.

 

Tôi thấy cỏ ba lá nở hoa

Khi đi trong những bãi cỏ xanh tươi ngút ngàn

Mọi u ám biến mất với những bông hoa cúc mỉm cười dưới chân

Đàn ong rộn ràng quanh chiếc tổ

Rồi nghỉ ngơi giữa vòm cây

Dòng sông in bóng râm vào lòng tinh thể

Rồi tan đi trong cơn mưa kim cương.

 

Tháng Sáu mang đến cho trần gian diện mạo mới

Những bãi cạn đều ẩn khuất

Trong dòng nước tươi như sương buổi sớm mai.

-------------

(1). Text Available Here

(2)John Burroughs: (1837 – 1921) là một nhà tự nhiên học, nhà văn người Mỹ, hoạt động tích cực trong phong trào bảo tồn thiên nhiên tại Hoa Kỳ. Theo Edward Renehan, nhà viết tiểu sử nổi tiếng, điều đặc biệt của Burroughs không phải là một nhà tự nhiên học khoa học mà là "một nhà tự nhiên học văn học có nhiệm vụ ghi lại những nhận thức độc đáo của riêng mình về thế giới tự nhiên". Kết quả từ công việc của ông là một tập hợp tác phẩm có sự cộng hưởng với giai điệu của văn hóa, văn học, tự nhiên học. Ông có tổng cộng 23 tập sách bao gồm nhiều thể loại: tiểu luận, thơ, hồi ký, bút ký, nghiên cứu khoa học. Tác phẩm tiêu biểu: “Wake-Robin” (Robin thức giấc – tiểu luận, 1871), “Notes on Walt Whitman as Poet and Person” (Ghi chú về Walt Whitman với tư cách là Nhà thơ và Con người – nghiên cứu, 1867), “Birds and Poets” (Cánh chim và thi sĩ – thơ, 1877), “Birds and bees and other studies in nature” (Chim, ong và những nghiên cứu tự nhiên khác – Tự nhiên học, 1896)… (Reference)



Không có nhận xét nào: