6/8/24

3.230. VƯỜN ĐÈN

                Mộc Nhân 


Trên cánh đồng thanh long Bình Thuận

những vệt sáng dường như kéo dài

xuyên qua những đồi cát


Màu đỏ nhuộm khu vườn đêm

như những mặt trời nhỏ mở to đôi mắt khoe màu

thở ra hương thơm sau trận mưa rào ban chiều

mang theo vị ngọt của quà tặng

mà thiên thần gõ cửa trao dâng


Màu đỏ của cuộc sống, đôi môi khao khát

ẩn chứa bên trong sự trong trắng

một khoảng lặng mênh mông

rơi giữa đất trời


Chỉ có đôi mắt thức cùng ánh đèn

để ngày mai

bất cứ nơi nào đi qua

tôi hiểu rằng, dù bạn đã có bao nhiêu ánh sáng

nhưng bạn vẫn cần ai đó thắp lên ngọn đèn đêm

trên hành trình sự sống của mình.


 

Không có nhận xét nào: