13/5/26

3.872. HUẾ - VÀI KHOẢNH KHẮC

 Mộc Nhân

1.


Khi bạn thuộc nhóm U70, cuộc sống của bạn trở nên tự do hơn. Dù bộ nhớ đã gần đầy nhưng bạn vẫn muốn thêm vào nhiều file dữ liệu đồng thời với việc xoá bỏ những dữ liệu rác, xấu – đó là điều mà người ta vẫn quen gọi là buông bỏ.

 Tương tự: Dù túi tiền đã giảm nhưng bạn vẫn muốn lấy ra tiêu thêm…


Đôi khi, chỉ một câu ca dao vẫn có sức kéo bạn về phía nó:

“Ai về cầu ngói Thanh Toàn

Cho em theo với một đoàn cho vui”

               (Ca dao xứ Huế)

2.



Hành trình thú vị nhất trả lời những câu hỏi mà ngay từ đầu tôi chưa từng đặt ra (The best journeys are the ones that answer questions that at the outset i never even thought to ask). 

Và bỗng dưng, tôi thấy xứ Huế đẹp hơn dưới một góc nhìn ngược, siêu thực, thú vị:

"Từ khi Huế biết mộng mơ

Thấy mặt tôi, Huế bất ngờ đẹp hơn."


3.


Nơi này có dòng sông mùa hè thơ mộng, mùa mưa gây lũ lụt; hàng năm, từ bao đời nay. Nhưng tôi lại nghĩ, có thể đó là sự hồi tưởng của dòng nước khi "ký ức tự nhiên" khiến nó cố quay trở lại nơi đã từng hờn dỗi, sinh sự với đất đai.

Con người cũng vậy, ký ức cảm xúc khiến họ muốn quay lại nơi đã từng ở, từng đi qua... Nơi có tên gọi mới từ những địa danh cũ. Đất đai cũ, cảnh vật, đền đài cũng không có gì mới, nhưng chúng tôi có được đôi mắt mới... Tất nhiên không phải cái mới nào cũng đẹp cả.

Một dòng chảy của trí tưởng tượng cùng với hành trình chính là “sự ngập lụt” của chúng ta...

Và bất cứ nơi nào đáng nhắc đến, đều đáng để ghé thăm (Anywhere worth mentioning is worth a visit).


4.



Đứng trên cầu Thuận An – cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung – quan sát toàn cảnh Phá Tam Giang và cửa Thuận An: bầu trời, mây nước, làng chài, những khu rừng ngập mặn, con tàu lênh đênh trên Phá và ghe thuyền len lỏi trong Rú Chá… chúng ta cảm thấy nhỏ bé biết bao với những tham vọng và nỗ lực của mình trước sự vĩ đại của tự nhiên.

Và luôn có điều gì đó khiến bạn ngạc nhiên dưới mọi góc nhìn...

Dưới nắng chiều, trời trong, tất cả các giác quan đều mở ra để cảm nhận vẻ đẹp của không gian, tâm trí thả lỏng để tận hưởng bức tranh” "Thiên nhiên là tác phẩm nghệ thuật của Thượng Đế" (Nature is the art works of God.) - Dante Alighieri.

Sẽ đến lúc, khi có đủ trải nghiệm, mỗi người sẽ hiểu ra trái đất không thuộc về chúng ta mà chúng ta thuộc về trái đất; và "Mọi con đường đều dẫn đến một thế giới hoàn toàn mới" (Every road leads to a whole new world).



* Phía trước là quốc lộ 49B, chạy khoảng 40 km đến cửa biển Tư Hiền, một điểm check-in khá đẹp trên con đường ven biển. Chạy thêm 10km nữa sẽ đến điểm giáp quốc lộ 1A tại đầu phía bắc Hầm Phước Tượng… Xem như đã gần hết hành trình.

Huế, tháng 5/ 2026 – một chuyến đi.



Không có nhận xét nào: