25/11/19

1.621. LÀM THẦY TRÒ CỦA NHAU CŨNG LÀ CÓ DUYÊN

         Mộc Nhân




Phật nói: tu ngàn năm mới được là vợ chồng nhau, tu trăm năm mới được là bạn bè nhau, tu hàng trăm năm mới là thầy trò của nhau. Tất cả mọi sự gặp gỡ, kết giao thân thiết, gắn bó ân tình đều là nhân duyên. Đành rằng có duyên khởi thì sẽ có duyên diệt; có duyên tụ thì sẽ có duyên tán nhưng cái quý nhất trên đời không phải là thứ mơ ước không có được hoặc có được đã mất đi, mà là niềm hạnh phúc hiện đang nắm giữ! Hạnh phúc thì cũng có nhiều thứ khác nhau: với người thầy thì hạnh phúc là tình thầy trò; với bạn bè thì hạnh phúc đó là tình bạn…
Xin cảm ơn các em học trò đã mang lại hạnh phúc cho người thầy trong buổi hội ngộ hôm nay; cảm ơn các em đã lưu giữ tình bạn tốt đẹp.
       Thầy chép lại vài status vui vẻ, thân tình trong buổi Hội ngộ “21 NĂM – NGÀY TRỞ VỀ” của lớp Chủ nhiệm năm nào.


Nguyễn Thị Thanh Thúy, Dương Hoàng Yến, Võ Văn Vấn, Ngô Văn Tiến

1. ROI THƯỚC
- Em nhớ có một lần bị thầy đánh cho 3 roi vì tội nói chuyện nhiều lần, thầy nhớ không ?
- Chắc thầy quên, vì quất roi thước nhiều quá, ai nhớ cho nỗi… Ủa, em xinh đẹp như ri mà cũng bị roi à ? kkk

Phạm Thị Tuyết Hạnh

2. ĐIỂM VĂN
- Em nhớ có một lần em được thầy cho 7.5 điểm bài tập làm văn và kêu em lên hỏi nhỏ: “Em có chép tài liệu không ?” Hồi đó mấy bạn khá giả mới có tiền mua sách tham khảo, em làm chi có tài liệu mà chép, đó là bài văn em tự làm. Nhưng em cũng ngạc nhiên là trước đó em toàn được điểm 5, 6 là cao nhất thôi… Sau lần đó em có nhiều lần được điểm cao…
- Và hiện nay em yêu thích môn văn.


Đặng Hoàng Minh Trâm


3. KHÔNG THOÁT MÔN VĂN
- Hồi xưa em không thích học văn vì biết là theo nghiệp văn sẽ khổ, em thích tiếng Anh vì thích khám phá thế giới… Nhưng bắt đầu lên lớp 9 em luôn dẫn đầu lớp môn văn. Nhưng em vẫn cố tình không học văn thế mà khi viết bài văn em vẫn có điểm cao. Cuối cùng em thi khối D vẫn phải học văn… (và sự thành công trên đường nghề nghiệp của em bây giờ có sự kết hợp giữa cái thích và cái hồi xưa không thích)… kkk


Huỳnh Thị Mỹ Thu, Đặng Khánh Linh, Bùi Quỳnh Hạnh


4. VÔ THƯỜNG
- Thầy có nhớ hồi xưa em toàn là bị điểm văn thấp không ?
- Có, thầy nhớ chứ… nhưng thầy cũng ngạc nhiên chừ em là nhà văn… Mấy em học yếu văn sau này lại thành nhà văn; mấy em vô kỉ luật lại trở thành luật sư; có em hay đánh lộn chừ trở thành tu sĩ; mấy em cả tuần không giơ tay phát biểu một lần chừ trở thành MC… kkk




5. HỎI KHÓ
- Khi thầy trò gặp nhau, các em hỏi điều gì là khó cho thầy cô nhất không ? Đó là câu hỏi: “Thầy cô có nhớ em không ? hoặc thầy cô có nhớ tên em không? ”


Kim Ngân, Quang Hùng, Mỹ Dung, Võ Văn Vấn, Văn Huân

Còn nhiều nữa…
Có ai đó “nói ngược” rằng: "ngôi thầy là do trò tạo dựng nên". 
Điều ấy có khi đúng. 
Xin cảm ơn các em học trò.
-----------

* Lưu giữ hình ảnh về cuộc gặp mặt “21 NĂM – NGÀY TRỞ VỀ” của học trò chủ nhiệm vào ngày 24 tháng 11 năm 2019

Quí thầy cô giáo cũ

BGH nhận quà tặng của cựu HS



4 GVCN từ lớp 6 đến lớp 9

Đặng Như Quỳnh, Lê Thị Lành, Hồ Thị Kim Ngân

Kim Ngân, Quang Hùng, Mỹ Dung, Võ Văn vấn, Nguyễn Văn Huân

Nguyễn Văn Minh và Thầy Du

Trần Thị Kiêm, Hồng Mạnh, Quang Hùng, Vấn, Thanh Mẫn

Quang Hùng, Thanh Mẫn

Võ Văn Vấn, Đình Sơn, Văn Huân, Kiêm Trần, Quang Hùng,
Hồ Đình Chánh, Nguyễn Hồng Mạnh

Kim Ngân, Kiêm Trần, Minh Vũ, Tuyết Hạnh
Đình Sơn, Ngọc Minh, Thanh Mẫn 

Lâm Dung, Trần Thị Kiêm

Lớp Trưởng Sơn và Lê Hữu Lập
Nguyễn Ngoc Minh, Kim Loan

Thanh Quang, Vấn, Quỳnh Hạnh, Đình Chánh, Quang Hùng, Khánh Linh

Hàng trên: Mỹ Dung, Lâm Dung, Trang Trần, Thúy Hạnh

... Phạm Thủy

Minh Trâm, Kim Loan, Quang Hùng
Quang Hùng, Công Thạnh, Đình Chánh

Kim Loan

Hồng Mạnh, Quỳnh Hạnh, Ngọc Minh, Lê Văn Thân, Ngọc Thông
Như Quỳnh, Hoàng Yến


Cẩm Nhi, Ngọc Minh

Còn nữa, cập nhật sau...


Không có nhận xét nào: