13/11/20

1.912. VIẾT TRƯỚC CƠN BÃO SỐ 13

     Mộc Nhân

Hội An ngày lũ - hình trên fb Trương Nguyên Ngã


Ngày vừa hửng nắng ban mai

ánh trời du địa đón ngày bão giông

quê nhà còn lũ mênh mông

nhâm nhi chuyện

                 giữa bềnh bồng nỗi đau

 

tạ ơn vài giấc chiêm bao

ngồi lên nhào nặn hư hao cõi đời

tạ ơn vài cuộc rong chơi

để khi dừng lại trùng khơi hãi hùng

 

trái tim đã quặn thắt cùng

phận người khổ lụy chập chùng càn khôn

xin lời 

          đừng nói du côn

rằng trời đổ nước, chìm hồn chúng sanh

 

lướt phây và hóng tin lành

mong cho cuồng nộ hóa thành bão tan

ngực ta ưỡn với thiên đàng

thơ ta khóc với muôn vàn trầm luân

 

tạ ơn ngày đã thanh xuân

mong cho bão tố qua tuần cắt cơn

tạ ơn đời dịu dỗi hờn

mong cho ngày tháng 

                     chập chờn gọi tên.


---------------------

Nếu bạn đang xem blog này trên smartphone 

hãy lướt xuống cuối bài và bấm vào dòng chữ 

Xem phiên bản web

để dễ quan sát toàn bộ giao diện trang và đọc bài tốt hơn.

Không có nhận xét nào: