11/2/21

1.970. MÀU GIAO THỪA

        Mộc Nhân

        Viết trong đêm cuối năm Canh Tý/ cho Hg. Ng.



Đã lập xuân trời còn thưa lạnh?

nắng hửng ngày áo lụa tràn căng

da em màu trinh nguyên bản thể

đông dường nấn ná trên viền khăn

 

Chân trời nào nhìn không sắc ngấn

sương miền xa mỏi mắt bình minh

anh quy hàng đôi tay sợ hãi

chôn giữa ngực em năm ngón run tình

 

mắt anh loạn màu trời chất ngất

khoanh tay nhìn hoa nở cuối sân

kí ức nào trào lên kiệt sức

như gót giày mòn mỏi chồn chân

 

luống hoa trong vườn đóa Hồng khoe cánh

mưa từ đâu vùng vẫy trời mờ

giọt lây rây vùi tóc nhàu hờn dỗi

mùa vừa sang chưa giải trọn giấc mơ

 

em bỗng chín như trái cây mùa hạ

tháng Chạp hững hờ trôi mây loang

đêm giao thừa mở màu hoa rất lạ

mùi tháng Giêng từ ngực nhói xốn xang.

Không có nhận xét nào: