7/1/24

3.025. MÙA

      Mộc Nhân

Photo: Phan Mẫn

Mùa sương mù phủ trên hoa trái

mặt trời ngái ngủ lúc bình minh

mùa cỏ mềm trồi lên thảm mục

mây biếng lười như nhang khói thần linh

 

Mùa bí bầu bò trên mái rạ

đậu bắp cong những chiếc mũi dài

mùa rêu phong vẽ nên màu xanh mới

cây u nần cằn dấu ngày mai

 

mùa đâm chồi, sắc màu mơn mởn

hoa trổ dày ong rủ rỉ tình nhân

ngày lạnh cóng thành mùa ấm áp

giun oằn mình cho đất thanh tân

 

Ta ngồi ngắm em trong khu vườn nhỏ

đất sàng qua năm ngón tay em mịn như rây

luống hoa vừa thì bừng cơn e ấp

xoăn những nụ tròn uốn lọn tóc mây

 

Ta muốn em giữ những khóm hồng nhiều nụ

như giữ mùa xuân và bài hát đất trời

tiếng con bê vang trên đồng nội

và tiếng em thủ thỉ nụ xuân rơi

 

Mùa đất trời chẳng thể nào ngăn trở

nhưng mùa em ta lại muốn lưu niên

mùa người cũng vần xoay như gió

trái tim ta 

           mùa cuối

               vẫn ưu phiền.



 

Không có nhận xét nào: