19/1/24

3.036. MẸ ĐẤT

          Mộc Nhân 

Những bức hình trong bài chụp trên sông Thu Bồn - đoạn qua cầu Giao Thủy


ngực mẹ cho sữa

nuôi con - người

đất mẹ cho mùa

nuôi người - nhân loại

sông mẹ cho phù sa

nuôi màu – quê xứ

 

sữa từ mẹ

nước trong đất

dòng của sông

là sự sống 


nhưng cát từ sông mẹ

đôi khi nuôi 

kẻ gặm nhấm

hút cát sông - hút máu người

hút đất đai - hút đi ký ức


mở ra 

bi kịch của đất

đổi dòng của sông

xói lở của bãi bờ

xác xơ làng

thất bát mùa


và ký ức của chúng ta

chỉ còn là doi đất

níu đất mẹ để trì hoãn ngày gục ngã

hay bong tróc như vết loét trên thân mẹ đất

há hốc triền cát ban trưa.


 

 

Không có nhận xét nào: