20/1/24

3.037. TRÊN CẦU GIAO THỦY

          Lê Đức Thịnh 

Bài đăng trên Đặc san Điện Bàn
Xuân Giáp Thìn, 2024


Anh lại về trên con đường quê em

những bãi bờ xanh như bao năm trước

hàng cây trĩu cành mát theo chân bước

đất đai quê nhà cất khúc hoan ca

 

Dòng sông quê anh mang ký ức phù sa

Thu Bồn xuôi dòng cuốn bao điều rã mục

Vu Gia quê anh chiều ươm hoa cúc

Giao Thủy hợp lưu, trời rộn rã tiếng chim

 

Anh bỗng nghe rộn nhịp trái tim

đất đai quê nhà thơm mùa gió chướng

Gò Nổi mênh mông bãi bồi miên tưởng

thoáng nghe bến bờ ai hát hò khoan

 

Trời đang xuân và mẹ vẫn lo toan

châu thổ từ mạch nguồn nuôi hạt thóc

phía hạ lưu mặt trời đã mọc

bến đò xưa thay bằng những cây cầu

 

Ta bỗng nhớ ngày nước lũ đã lâu

mưa gội bùn non cho màu xanh cây mạ

cánh đồng lúa bồng bềnh sóng lá

đứng trên quê nhà nhìn khắp những mùa vui.

 

 

Không có nhận xét nào: