26/4/24

3.126. ON BUYING AND SELLING – by Kahlil Gibran

 Quote: "Linh hồn chủ nhân của trái đất sẽ không ngủ yên theo gió cho đến khi nhu cầu tối thiểu của các bạn được thỏa mãn." - By Kahlil Gibran

***



      VỀ VIỆC MUA BÁN 

      Mộc Nhân dịch

      "On Buying and Selling", by Kahlil Gibran, from "Prophet".


Một thương gia nói:

Hãy giảng cho chúng tôi về chuyện mua bán.

Và ông ấy đã trả lời:

Đối với bạn, trái đất sinh ra hoa trái

và bạn sẽ không mong muốn trừ khi bạn biết cách lấp đầy

ban tay của bạn.

Đó là việc trao đổi quà của trái đất

mà bạn tìm thấy sự phong phú và hài lòng.

Tuy nhiên, trừ khi sự trao đổi diễn ra trong tình yêu và

công lý tử tế, nhưng nó sẽ dẫn một số người đến lòng tham

và những người khác bị đói.

 

Khi ở chợ, các bạn là những người phu

của biển, cánh đồng và vườn nho

gặp thợ dệt, thợ gốm và những người mót những rơi rớt.

Hãy cầu khẩn linh hồn chủ nhân của trái đất,

đến giữa bạn và các thánh

cái cân và sự tính toán

cân nhắc giá trị và chống lại giá trị.

 

Xin đừng để cho những bàn tay cằn cỗi

tham gia vào giao dịch của bạn

ai sẽ bán lời nói của họ cho lao động của bạn.

Với những người đàn ông như vậy bạn nên nói:

“Hãy cùng chúng tôi ra đồng, hoặc đi cùng

anh em chúng tôi ra biển thả lưới;

Vì đất và biển sẽ trù phú

đối với bạn cũng như đối với chúng tôi.”

 

Và nếu có các ca sĩ, vũ công và người thổi sáo,

cũng mua quà tặng của họ.

Vì họ cũng là người hái trái cây và trầm hương

và những gì họ mang theo,

dù được tạo nên bởi những giấc mơ,

chỉ là trang phục và thức ăn cho tâm hồn bạn.

 

Và trước khi bạn rời khỏi khu chợ,

thấy rằng không có ai đi theo con đường của mình

với hai bàn tay trắng.

Vì linh hồn chủ nhân của trái đất sẽ

không ngủ yên theo gió cho đến khi

nhu cầu của ít nhất trong số các bạn được thỏa mãn.

     -----------------

   Lời bàn của Mộc Nhân: Bài thơ là lời thuyết giảng của Almustafa bàn về chuyện mua bán. Ông bắt đầu nói về sự phân bố của đất đai và hoa trái trên địa cầu, chúng sinh ra để làm hài lòng con người và ông khuyên người buôn bán nên biết làm thế nào để lấp đầy bàn tay của mình (ngụ ý: biết nắm bắt và chia sẻ bằng tình yêu thương). Ông cũng nói rằng nếu trao đổi không phải bằng tình yêu thương và sự công bằng tử tế thì nó sẽ dẫn đến nghèo đói và các vấn đề khác. Sau đó, ông ca ngợi sự vất vả của những người lao động ở mọi lĩnh vực với những thang đo và giá trị tính toán nhất định. Nếu ai đó tham gia vào các giao dịch của bạn và sử dụng kiểu buôn “nước bọt” hãy nói với họ: “hãy cùng chúng tôi ra đồng, ra biển…” (ngụ ý: để thấy giả trị của công sức lao động và cũng để họ thấy thiên nhiên sẽ rất phong phú đối với mọi người). Almustafa đã mô tả phẩm chất cao cả của thiên nhiên và lao động rồi chỉ ra cho người buôn bán thấy cả xã hội đều cần người buôn bán. Trên thực tế, họ cũng biến nó thành thức ăn cho tâm hồn bạn. Khi bạn rời khỏi khu chợ, hãy nhìn quanh, không có ai trắng tay và tất cả đều có sản phẩm của đất. Và Bà mẹ Thiên nhiên sẽ không ngủ yên nếu không thỏa mãn nhu cầu của con người (Ngụ ý Thiên nhiên rất dồi dào trong việc đáp ứng nhu cầu tối thiểu của mọi sinh vật trên trái đất, chỉ cần người mua bán không quá tham lam dẫn đến mất công bằng, sự tử tế trong xã hội – điều đó, đất trời không hài lòng).

* Text Available Here




 

 

Không có nhận xét nào: