22/8/19

1.528. CHÊNH CHAO TÂY GIANG

Lê Đức Thịnh
    Ngẫu tác nhân chuyến trekking khu rừng Pơ mu nguyên sinh - khu rừng di sản quốc gia nằm trên biên giới Việt Lào - thuộc huyện miền núi Tây Giang, Q.Nam 

Giao lưu cùng bà con Catu tại thôn Knoonh xã Axan


1.
nắng cuối ngày mất dấu bên kia Trường Sơn
ta thử một lần làm kẻ đi lạc trong rừng già
mây chùng xuống bờ vai
chênh chao
bóng tối ủ vòm rừng
muốn tìm lại mình nơi biên viễn

2.
ban khuya 10 độ
cái lạnh giữa rừng nguyên sinh đầy cám dỗ
khi đêm quê nhà lửa đổ
chênh chao
ta ủ mình trong sương
em mười phương mà đâu đủ ấm
xuýt xoa đôi bàn tay cóng
hỏi nhau bao giờ gặp lại

3.
đường rừng gần như đôi chân
mà chừng như rất lạ
hạnh phúc ẩn mình trong hành trình
chênh chao từng gương mặt lướt qua
bản Knoonh em cười tươi nguyên như cỏ lá
ta khai quật cái nhìn hút hồn như phép lạ
đau đáu núi rừng bỗng hóa thân quen

4.
nơi độ cao 1.500 mét
hun hút rừng già
tháng tám mưa nguồn bất chợt
mang niềm hạnh phúc những hạt nước rơi xuống cánh đồng Chuôr
nuôi cây lúa trổ màu ruộng bậc thang
nhưng câm lặng mạch nguồn sông suối
lại chênh chao bong bóng mưa
chưa kịp xòe nụ tròn đã tan như tràng cười
và chảy ra thành thác

5.
trưa đỉnh Quế hứng mây bay
chiều Axan nghe gió rít
có ai đó đón ta trở về trong nhịp trống Pâr lư
miền biên viễn rì rầm lời của đêm Tr’Hy
tiếng em gái Catu thì thầm cùng điệu Tan tung Za ză
ta nhìn ngón tay em cong cớn dưới ngọn lửa
áy náy lỗi nhịp bàn chân
muốn vùi mình trong thảm thực bì rừng Pơ mu nguyên sinh
chênh chao đêm Tây Giang
----
Những địa danh trong bài thuộc huyện miền núi Tây Giang, Quảng Nam
***
NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG HÀNH TRÌNH TÂY GIANG

Sơn nữ Catu tại thôn Knoonh xã Axan

Vượt suối trong rừng Pơ mu - Tây Giang 

Đỉnh Quế - Tây Giang 

Điệu múa Tân tung Za ză của người Ca tu 
Trung tâm huyện Tây Giang 


Em Tây Giang 
Trong rừng Pơ mu


Tại thôn Knoonh xã Axan - Tây Giang 

Nhà mẫu của đồng bào Catu tại Tây Giang 








Không có nhận xét nào: