13/8/19

1.520. KHÚC CHO PHỐ ĐÊM

Mộc Nhân
                 Một lần ngồi với bạn LSB ven phố biển Đà Nẵng

chiều trong phố đêm chậm rãi
nhìn những khẩu hiệu nháy đèn
rực lóe lên rồi tối lại
như lời tung hô thật quen


chiều ngắm phố đêm hăm hở
nâng ly gào thét dạt dào
chuyện đâu trào lên như bọt
nối nhau thành giấc chiêm bao

chiều ngâm phố phường ngột ngạt
chen nhau cảm xúc chai lỳ
ầm ĩ còi xe hun khói
vĩ đại thay cuộc trần khi

đi trong phố đêm bồng bột
vỉa hè thành những sân chơi
toàn dân là sao ca nhạc
loa kẹo kéo hát vang trời

phố mở ra nhiều đại tiệc
nhấm nháp chẳng khoái món nào
nhìn đâu cũng là thập cẩm
mâm món đùn lên chênh chao

loài người đang cơn hăm hở
làng quê sốt đất lên đời
ta cũng lơ mơ giấc ngủ
bàn tay quờ quạng cuộc chơi

đi trong phố đêm lộng lẫy
chói lòa đường xá thênh thang
nhập nhòe giữa bao rác rưởi
dắt nhau tới cõi thiên đàng



Không có nhận xét nào: