24/10/19

1.587. SHE LOVES YOU - The Beatles



"She Loves You" là ca khúc được viết bởi John Lennon - Paul McCartney và được phát hành dưới dạng đĩa đơn vào năm 1963. Đĩa đơn này đã phá hàng loạt kỷ lục tại các bảng xếp hạng ở Anh, cùng với đó là thiết lập kỷ lục ở Mỹ khi là một trong số 5 ca khúc cùng của The Beatles thống trị 5 vị trí cao nhất ở Billboard Hot 100 năm 1964. Năm 2004, tạp chí Rolling Stone xếp "She Loves You" ở vị trí số 64 trong danh sách "500 bài hát vĩ đại nhất".
Khi trình diễn ở Đức, ca khúc này có tên Đức là “Sie Liebt Dich”, tuy nhiên The Beatles đã cố tình phát âm sai từ “Dich” thành “Dick” (tiếng lóng chỉ dương vật) khiến tên ca khúc trở thành “She Loves Dick” (Cô ấy yêu ... của quý). Đây là một kiểu chơi chữ tinh nghịch của tuổi trẻ nên khán giả chỉ cười vui chứ không chỉ trích.


       SHE LOVES YOU
                         The Beatles
1.
She loves you, yeah, yeah, yeah
She loves you, yeah, yeah, yeah
She loves you, yeah, yeah, yeah
You think you lost your love
Well, I saw her yesterday
It's you she's thinking of
And she told me what to say
2.
She says she loves you
And you know that can't be bad.
Yes, she loves you
And you know you should be glad
She said you hurt her so
She almost lost her mind
But now she said she knows
You're not the hurting kind
3.
She loves you, yeah, yeah, yeah
She loves you, yeah, yeah, yeah
And with a love like that
You know you should be glad
You know it's up to you
I think it's only fair
Pride can hurt you, too
Apologize to her
4.
Because she loves you
And you know that can't be bad
Yes, she loves you
And you know you should be glad
With a love like that
You know you should be glad.
              ***
                  
          CÔ ẤY YÊU BẠN
                  Bản dịch Mộc Nhân
1.
Cô ấy yêu bạn, yeah, yeah, yeah
Cô ấy yêu bạn, yeah, yeah, yeah
Cô ấy yêu bạn, yeah, yeah, yeah
Mình nghĩ bạn đã đánh mất tình yêu
Hôm qua mình đã gặp cô ấy
Cô ấy luôn nghĩ về bạn
Và nói với mình điều ấy
2.
Cô ấy nói yêu bạn
Và bạn biết điều đó không tệ chứ
Vâng, cô ấy vẫn yêu bạn
Và bạn biết là phải vui lên chứ
Cô ấy đã nói bạn làm cô ấy tổn thương nhiều
Cô ấy gần như đã mất trí
Nhưng giờ đây, cô ấy nói cô ấy đã hiểu
Bạn không phải là loại người gây ra đau khổ
3.
Cô ấy yêu bạn, yeah, yeah, yeah
Cô ấy yêu bạn, yeah, yeah, yeah
Và với một tình yêu như thế
Bạn biết là phải vui lên chứ
Bạn biết rằng phải tích cực lên
Mình nghĩ chỉ có thế mới tử tế
Tự kiêu cũng có thể làm bạn tổn thương
Hãy xin lỗi cô ấy đi
4.
Bởi vì cô ấy yêu bạn
Và bạn biết điều đó không tệ chứ
Vâng, cô ấy vẫn yêu bạn
Và bạn biết là phải vui lên chứ
Với một tình yêu như thế
Bạn biết là phải vui lên chứ.

Không có nhận xét nào: