27/10/19

1.590. LAU NGÀN HỐT NHIÊN

                              Mộc Nhân



1.
nhà sàn đã đổi mái tôn
đường bê tông đổi cả hồn sơn khê
váy xòe áo chẽn đi về
núi rừng bỗng chốc phù nề phồn hoa


2.
nhìn em ta muốn mù lòa
xà rông sơn nữ vỡ òa chiếu chăn
bên đồi nương rẫy cỗi cằn
ta ngồi bùa chú vẽ vằn thinh không

3.
đêm nay dị dạng chiêng cồng
để ta quằn quại cõi lòng trống huơ
tiếng gà khuya rất ơ hờ
bình minh trỗi dậy bên bờ cỏ lau

4.
váy hoa vừa đủ nát nhàu
ngày thung lũng đã đổi màu cỏ cây
nhìn em ngút mắt ngực đầy
đã quên cố xứ
lại đầy hiến dâng

5.
mắt môi khép mở bao lần
ta xin làm kẻ phù vân mê trầm
môi xinh mật ngọt ủ dầm
bao lời phù phiếm cứ chầm chậm trôi

6.
giữ giùm ta núi với đồi
dấu chân quen lối từ hồi thâm sơn
mình ta góp nhặt dỗi hờn
chôn vào đáy mắt chập chờn mỗi khi

7.
trăng nghiêng ve vuốt xuân thì
gỡ từng sợi rối nhâm nhi nồng nàn
vành ly nghiêng ánh hào quang
tay nâng hiện hữu
lau ngàn
hốt nhiên

Không có nhận xét nào: