19/10/19

1.580. QUA CẦU GỖ ÔNG CỌP

                    Mộc Nhân


Cầu gỗ Ông Cọp bắc qua sông Phú Ngân (một chi lưu của Sông Cầu) thuộc thị xã Sông Cầu, Phú Yên. Đứng trên quốc lộ 1A, nhìn từ xa, cây cầu trông nhỏ bé giữa vùng nước mênh mông. Cây cầu dân sinh này làm từ thân cây phi lao, bạch đàn, tre già. Cầu chỉ thiết kế để xe máy và người đi bộ sử dụng rút ngắn đoạn đường hai bên bờ - nếu đi vòng lên Quốc lộ - khoảng 10 km. Cầu gỗ Ông Cọp còn là lối đi tắt dẫn đến các thắng cảnh nổi tiếng ở Phú Yên như Ghềnh Đá Đĩa, nhà thờ đá Mằng Lăng 120 năm tuổi hay đầm Ô Loan - thắng cảnh cấp quốc gia Việt Nam. Với vẻ đẹp mộc mạc, hữu tình nên cây cầu gỗ này không chỉ là đường giao thông cho dân địa phương đi lại mà còn là điểm đến của các tay phượt, người săn ảnh.  
Trên Cầu Gỗ Ông Cọp

cầu gỗ lắc lư Sông Cầu ngờm ngợp
đò Phú Ngân phơ phất hoàng hôn
trên bến cát ta vẫy tay bùa chú
nước cuộn dòng xóa dấu môi son

ván gập ghềnh nghiêng chiều sóng dập
giăng cõi người nguệch ngoạc sương vênh
em xõa tóc an nhiên mùa bất tận
ta loay hoay mạch nhịp rần rần

tiếng ru hời vọng âm con nước
như ai thì thầm tiễn ngày sang sông
nhịp chèo lơi lim dim nhập định
cá quẫy đuôi thành nét cọ thinh không

bóng đổ chân cầu khua vào mây trắng
ta hoang đàng một thoáng phiêu du
ván cầu gỗ oằn mình theo vệt nghiến
lòng lao xao giữa cõi trầm phù

vệt nhịp phù điêu tạc vào miên tưởng
bàn chân hoang lướt giữa bồng bềnh
ta đốt cháy miền yêu không thể
nhánh sông trôi mùa trăng lẻ chênh vênh

Không có nhận xét nào: