10/1/23

2.636. BÀI THƠ CUỐI NĂM DẦN (3)

 Mộc Nhân



Bài thơ anh viết cuối năm

một bài thật dở còn nằm ổ C

yến oanh chao lượn ngoài tê

cành hoa xao động phù nề dưới mưa

 

Chậu quất trái đỏ lưa thưa

ruộng vườn tháng chạp thì vừa rã đông

cuối năm gió thét ngoài đồng

ánh trăng mờ giữa luống hồng chơi vơi

 

Câu thơ anh viết nửa vời

trái tim bơm máu về nơi lưu hành

đôi khi điên loạn rõ rành

bỗng dưng lại hóa hiền lành sĩ tu

 

Đôi khi ngỡ mắt đã mù

nhìn quanh thế sự đèn cù qua nhanh

đôi khi sân hận đá đanh

bỗng dưng nức nở thì đành vọng âm

 

Những ngày lưu lạc sơn lâm

cho khuây khỏa vận dề dầm dung nhan

mưa nguồn lũ ống đã tràn

lá xanh ngông ngạo lá vàng rụng rơi

 

Bài thơ anh viết cạn lời

cuối năm ngồi giữa đất trời tri âm

nâng ly mời đất thì thầm

mặc dù bốn phía lặng câm 

                                 như trời.



 

Không có nhận xét nào: